Châm Ngôn – Chương 8
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Chẳng phải sự khôn ngoan đã kêu gọi,
Và sự thông sáng đã cất tiếng mình sao?
2 Ngài đứng trên đỉnh các nơi cao,
Bên đường, ở giao lộ,
3 Cạnh các cổng vào thành, lối vào các cửa,
Sự khôn ngoan reo vang:
4 “Loài người, Ta kêu gọi các con,
Và tiếng của Ta hướng đến con cái loài người!
5 Những kẻ khờ dại hãy hiểu lấy sự khôn khéo;
Và những kẻ ngu dại hãy có tâm thông hiểu.
6 Hãy lắng nghe, vì Ta sẽ nói những điều cao quý,
Và sự mở môi Ta là những điều ngay thẳng.
7 Vì miệng Ta truyền ra chân lý,
Và sự ghê tởm của môi Ta là điều gian tà.
8 Mọi lời của miệng Ta đều trong sự công chính,
Trong chúng chẳng có điều gì đồi bại và quanh co.
9 Tất cả chúng đều thẳng thắn với người hiểu biết,
Và ngay thẳng với người tìm được tri thức.
10 Hãy nhận lấy sự khuyên dạy của Ta, chứ đừng là bạc,
Và tri thức hơn là vàng tuyển;
11 Vì sự khôn ngoan tốt hơn châu ngọc,
Và mọi điều khao khát chẳng bằng được với nó.
12 Ta, sự khôn ngoan, ở với sự khôn khéo,
Và Ta tìm được tri thức của sự thận trọng.
13 Sự kính sợ YHWH là ghét điều ác;
Ta ghét sự kiêu căng và ngạo mạn,
Và đường lối gian ác và miệng lạc lầm.
14 Mưu lược thuộc về Ta, và sự khôn sáng,
Ta là sự hiểu biết; năng lực thuộc về Ta.
15 Bởi Ta, các vua cai trị,
Và các chức sắc ban luật công chính.
16 Bởi Ta, các thủ lĩnh điều hành, và các quý tộc,
Tất cả các thẩm phán công chính.
17 Ta yêu những người yêu mến Ta,
Và những người sớm tìm Ta sẽ thấy được Ta.
18 Sự giàu có và danh vọng ở với Ta,
Thịnh vượng lâu dài và sự công chính.
19 Bông trái Ta tốt hơn vàng, hơn cả vàng ròng,
Và hoa lợi Ta hơn bạc tuyển.
20 Ta đi trong nẻo công chính,
Ở giữa các lối công lý,
21 Để cho những người yêu mến Ta thừa hưởng sản nghiệp,
Và đổ đầy các kho tàng họ.
22 YHWH đã có được Ta vào khởi đầu của đường lối Ngài,
Trước các công việc Ngài thuở xưa.
23 Ta đã được tấn phong từ xa xưa (*),
Từ ban đầu, từ trước trái đất.
(*) Từ này cũng có thể dịch là “vô cùng” như nhiều chỗ, nhưng có lẽ dịch là “xa xưa” như nhiều chỗ khác để chỉ một thời điểm cụ thể trong quá khứ thì sẽ chuẩn xác hơn ở đây. Dịch giả xin chú thích rõ cả hai ý cho độc giả tiện tham khảo.
24 Khi chưa có các vực sâu, Ta đã được sinh ra (*),
Khi chưa có các nguồn dồi dào nước.
(*) Đối chiếu với [07] I Cô-rinh-tô 1:24 để biết “Sự Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời” là ai. Vậy nên câu Kinh Thánh mới cho biết Sự Khôn Ngoan được Đức Chúa Trời sinh ra.
25 Trước khi các núi được ấn định,
Trước các đồi, Ta đã được sinh ra.
26 Từ trước khi YHWH dựng nên đất và cảnh ngoài trời,
Và đất bụi đầu tiên của thế gian.
27 Khi Ngài thiết lập các tầng trời, Ta đã ở đó,
Khi Ngài đặt khung vòm trên mặt vực sâu.
28 Khi Ngài làm vững chắc bầu trời (*) trên cao,
Khi Ngài củng cố các nguồn của vực sâu.
(*) Chỉ bầu khí quyển được thiết kế bám vững vào hành tinh, không bị văng đi khỏi trái đất. Từ này còn có thể dịch là “mây”, nhưng nếu vậy thì có lẽ sẽ không ăn nhập với động từ “làm vững chắc” ở trước đó, vì mây thì bay hết nơi này đến nơi kia, và lại còn tụ thành mưa rơi xuống đất nữa chứ cũng chẳng ở nguyên trên trời, nên khó mà có có thể nói là nó đã được “làm vững chắc” được.
29 Khi Ngài đặt cho biển quy luật Ngài,
Và nước không vượt qua được lệnh Ngài,
Khi Ngài đặt nền móng địa cầu,
30 Thì Ta đã ở bên Ngài như người thợ cả.
Và Ta đã là niềm vui ngày ngày,
Nô đùa trước mặt Ngài trong mọi lúc.
31 Ta nô đùa trong thế giới trái đất của Ngài,
Và niềm vui thích Ta ở với con cái loài người.
32 Nên bây giờ, các con, hãy lắng nghe Ta!
Và phước thay cho người vâng giữ đường lối Ta.
33 Hãy lắng nghe lời khuyên dạy và hãy khôn ngoan, chứ đừng từ bỏ.
34 Phước cho người lắng nghe Ta,
Tỉnh thức bên cửa Ta ngày ngày,
Giữ lấy các trụ cột của cổng Ta.
35 Vì người tìm được Ta là tìm được sự sống,
Và được sự hậu đãi từ YHWH.
36 Còn người xúc phạm Ta là làm hại linh hồn mình;
Tất cả những kẻ ghét Ta đều yêu mến cái chết.”