Châm Ngôn – Chương 6
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Con ta, nếu con bảo lãnh cho người lân cận mình,
Đập bàn tay con cho người xa lạ,
2 Con đã bị mắc bẫy bởi lời của miệng con,
Con đã bị vướng mắc bởi lời của miệng con.
3 Hãy làm điều này, thật, con ta, và hãy được giải cứu,
Vì con đã rơi vào tay người lân cận con,
Hãy đi, hạ mình và nài nỉ bạn mình.
4 Đừng cho mắt con giấc ngủ,
Và mí mắt con sự nghỉ ngơi.
5 Hãy được giải cứu như linh dương khỏi tay (*),
Và như chim khỏi tay người đánh bẫy.
(*) Phép lược từ, dùng chung danh từ “người đánh bẫy” với vế sau.
6 Hãy đi đến loài kiến, kẻ lười biếng,
Hãy xem đường lối nó, và hãy khôn ngoan lên:
7 Dù nó chẳng có thủ lĩnh,
Quan chức và người cai trị,
8 Nó chuẩn bị thức ăn mình vào mùa hè,
Thu gom lương thực mình vào mùa gặt.
9 Kẻ lười biếng, ngươi sẽ nằm cho đến bao giờ?
Khi nào ngươi sẽ trỗi dậy khỏi giấc ngủ mình?
10 Ngủ một chút, gục một chút,
Khoanh tay nằm một chút,
11 Và sự bần cùng ngươi sẽ đến như kẻ cướp,
Và sự túng thiếu ngươi như người được vũ trang.
12 Con người của Bê-li-an, người vô pháp,
Là kẻ đi với sự đồi bại của mồm mép.
13 Kẻ nháy bằng mắt mình, nói bằng bàn chân mình,
Chỉ trỏ bằng ngón tay mình,
14 Sự hư hỏng ở trong tim hắn,
Kẻ suy tính điều ác trong mọi lúc,
Gieo điều tranh cạnh.
15 Vì thế, tai họa hắn sẽ đột ngột đến,
Hắn sẽ thình lình bị sụp đổ, và vô phương cứu chữa.
16 Chính sáu điều YHWH ghét
Và bảy điều là nỗi ghê tởm của linh hồn Ngài:
17 Mắt kiêu ngạo, lưỡi gian dối,
Và tay làm đổ máu vô tội,
18 Trái tim suy tính những suy tư vô pháp,
Bàn chân nhanh nhảu chạy đến điều dữ,
19 Nhân chứng gian phun điều dối trá,
Và kẻ gieo tranh cạnh giữa anh em.
20 Con ta, hãy gìn giữ mạng lệnh của cha con,
Và đừng từ bỏ luật pháp của mẹ con.
21 Hãy hằng buộc chúng vào tim con,
Đeo chúng vào cổ con.
22 Khi con bước đi, nó sẽ hướng dẫn con;
Khi con nằm xuống, nó sẽ canh giữ trên con,
Và con thức dậy, nó sẽ trò chuyện cùng con.
23 Vì mạng lệnh là ngọn đèn, và luật pháp là ánh sáng,
Và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống,
24 Để giữ con khỏi mụ đàn bà gian ác
Khỏi sự trơn tuột của lưỡi mụ người ngoài.
25 Đừng thèm muốn nhan sắc nó trong tim con,
Và đừng để nó chiếm lấy con với mí mắt nó.
26 Vì qua một mụ đàn bà đàng điếm, là sẽ đến một mẩu bánh (*),
Người đàn bà của đàn ông (**) thì săn lùng cả linh hồn quý giá.
(*) Thuật ngữ chỉ cảnh bần cùng, ăn xin, như đứa con trai hoang đàng trong ẩn dụ của Chúa trong [03] Lu-ca 15:11-32 đã phải mất sạch toàn bộ tiền bạc vì gái điếm, đói khổ đến mức thèm ăn cả thức ăn cho lợn.
(**) Chỉ đàn bà lăng loàn.
27 Một người có trữ được lửa vào lòng mình,
Mà y phục mình không bị cháy không?
28 Liệu một người có đi được trên than lửa,
Mà bàn chân mình sẽ không bị bỏng không?
29 Kẻ đến với vợ người lân cận mình cũng vậy,
Bất cứ kẻ nào đụng đến nàng sẽ không được vô tội.
30 Người ta chẳng coi khinh kẻ trộm,
Khi nó ăn cắp để đổ đầy linh hồn mình vì đói.
31 Nhưng nó mà bị bắt, nó sẽ bồi thường bảy lần,
Nó sẽ nộp toàn bộ tài sản nhà nó.
32 Kẻ ngoại tình với đàn bà là bị thiếu vắng tâm trí (*),
Kẻ làm điều ấy hủy diệt linh hồn mình.
(*) Mất trí, mất khả năng nhận thức, điên.
33 Nó sẽ tìm được thương tích và ô nhục,
Và sự sỉ nhục nó sẽ không xóa bỏ được.
34 Vì ghen tuông sao cơn thịnh nộ của người chồng,
Và anh ta sẽ chẳng dung tha trong ngày báo thù đâu.
35 Anh ta sẽ chẳng nể mặt bất cứ giá chuộc nào,
Cũng sẽ chẳng chịu, dù con có gia tăng quà hối lộ.