Châm Ngôn – Chương 5
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Con ta, hãy chú ý đến sự khôn ngoan ta,
Hãy lắng tai con đến sự thông sáng ta;
2 Để giữ được sự thận trọng,
Và môi con bảo tồn được tri thức.
3 Vì môi đứa xa lạ nhỏ mật,
Và miệng lưỡi mụ trơn hơn dầu,
4 Nhưng kết cục mụ đắng như ngải cứu,
Sắc như gươm hai lưỡi.
5 Bàn chân mụ đi xuống cái chết,
Các bước mụ dẫn xuống mồ mả.
6 Kẻo con xem xét đến nẻo sự sống,
Các lối nó chuyển dời, chẳng nhận biết được.
7 Nên bây giờ, các con, hãy lắng nghe ta;
Và đừng lui khỏi những lời của miệng ta.
8 Hãy giữ đường lối con xa khỏi nó,
Cũng đừng đến gần cổng nhà nó,
9 Kẻo con trao thanh danh mình cho những kẻ khác
Và những năm của mình cho kẻ bạo tàn.
10 Kẻo những kẻ lạ được no nê công sức con,
Và công lao con sẽ vào nhà người ngoài.
11 Và con rên xiết vào kết cục mình,
Khi thân con và xác con bị tiêu hao,
12 Và nói: “Sao mình đã ghét lời khuyên dạy,
Và trái tim mình khinh thường sự quở trách!
13 Và mình đã chẳng lắng nghe tiếng các thầy giáo mình,
Và chẳng lắng tai mình đến những người chỉ dạy mình!
14 Mình gần như chịu mọi tai họa,
Ở giữa hội đoàn và hội chúng!”
15 Hãy uống nước từ hồ của con (*),
Và nước chảy từ trong giếng của con (*).
(*) Hồ, hay giếng, hay nguồn nước của một người là tiếng lóng chỉ vợ của người ấy.
16 Các suối con (*) hãy bung ra trên phố,
Các sông nước (*) trên các quảng trường.
(*) Các sông, suối, hay mạch nước nói chung chảy từ nguồn nước của một người ra là tiếng lóng chỉ con cái mà vợ người ấy sinh cho người.
17 Chúng hãy thuộc về con, duy nhất con,
Và không phải của những kẻ lạ cùng con.
18 Nguồn của con hãy được phước.
Cũng hãy vui thích với người vợ của tuổi trẻ con,
19 Nai cái đáng yêu và sơn dương duyên dáng.
Nhũ hoa nàng hãy thỏa mãn con mọi lúc,
Trong tình yêu nàng con hãy hằng mê say!
20 Chứ con ta, sao con mê say đứa xa lạ,
Và ôm ấp ngực mụ người ngoài?!
21 Vì đường lối của loài người ở đối diện mắt YHWH,
Và Ngài xem xét mọi nẻo của nó.
22 Kẻ gian ác, tội ác nó sẽ bắt lấy nó,
Và nó sẽ bị trói buộc với các dây tội lỗi mình.
23 Nó sẽ chết bởi sự không sửa dạy (*),
Và bởi sự đậm đặc của ngu dại mình, nó sẽ lạc lầm.
(*) Sự không chịu tìm tòi và tiếp thu điều hay lẽ phải.