Châm Ngôn – Chương 3
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Con ta, đừng quên luật pháp ta,
Và trái tim con hãy giữ các mạng lệnh ta;
2 Vì chúng sẽ thêm vào cho con những ngày dài,
Và những năm cuộc đời, và bình an.
3 Sự nhân từ và chân thật đừng lìa bỏ con;
Hãy buộc chúng vào cổ con,
Hãy ghi chúng lên tấm bảng trái tim con.
4 Và con sẽ tìm được ân huệ và sự thông hiểu tốt đẹp,
Trong mắt Đức Chúa Trời và loài người.
5 Hãy tin cậy YHWH với cả trái tim mình,
Đừng dựa vào sự thông sáng của con.
6 Trong mọi đường lối mình, hãy nhận biết Ngài,
Và Ngài sẽ san bằng các nẻo con.
7 Đừng khôn ngoan trong mắt mình;
Hãy kính sợ YHWH và lui khỏi điều ác.
8 Ấy sẽ là sức khỏe cho rốn con,
Và tủy cho xương cốt con.
9 Hãy tôn vinh YHWH bằng tài sản mình,
Và bằng bông trái đầu của mọi hoa lợi con.
10 Và các kho con sẽ được đổ đầy căng,
Và hầm ép rượu con sẽ tràn nước nho.
11 Con ta, đừng chê bỏ sự sửa phạt của YHWH,
Cũng đừng buồn phiền với sự quở trách Ngài.
12 Vì người nào YHWH yêu thương, Ngài sửa trị,
Cũng như một người cha với đứa con trai mình ưa thích.
13 Phước cho người tìm được sự khôn ngoan
Và người nhận được sự thông sáng!
14 Vì lợi tức nó tốt hơn lợi tức bạc,
Và hoa lợi nó hơn vàng.
15 Nó quý giá hơn châu ngọc,
Và mọi điều khao khát con chẳng bằng được với nó.
16 Những ngày dài ở trong tay phải nó,
Trong tay trái nó là giàu sang và danh vọng.
17 Đường lối nó là đường lối vui thích,
Và mọi nẻo nó đều là bình an.
18 Nó là cây sự sống cho những người nắm lấy nó;
Và những người cầm giữ nó đều được phước hạnh.
19 YHWH đã bởi sự khôn ngoan sáng lập trái đất;
Ngài thiết lập các tầng trời với sự thông sáng.
20 Bởi tri thức Ngài, các vực sâu vỡ toang,
Và mây nhỏ sương móc.
21 Con ta, chúng đừng chệch khỏi mắt con,
Hãy giữ sự khôn sáng và tính thận trọng,
22 Và chúng sẽ là sự sống của linh hồn con,
Là đồ trang sức cho cổ con.
23 Bấy giờ con sẽ đi đường mình an ổn,
Và bàn chân con sẽ không va vấp.
24 Dù con nằm xuống, con sẽ chẳng sợ hãi,
Và con sẽ nằm xuống, và giấc ngủ con sẽ ngọt ngào.
25 Đừng sợ sự kinh khiếp thình lình,
Và sự tàn hại của bọn gian ác khi nó đến;
26 Vì YHWH là niềm tin tưởng của con,
Và Ngài sẽ giữ bàn chân con khỏi bị vướng mắc.
27 Đừng giữ lại điều lành khỏi các chủ nhân (*) nó,
Khi tay con có khả năng để làm.
(*) Thuật ngữ Hê-bơ-rơ chỉ những người đáng được hưởng điều lành.
28 Đừng nói với những người lân cận mình:
“Hãy đi, và trở lại, và ngày mai tôi sẽ đưa”,
Khi mà con đang có sẵn.
29 Đừng âm mưu điều dữ nghịch lại người lân cận con,
Và người thì đang cư ngụ an ổn cùng con.
30 Đừng tranh chấp với loài người vô cớ,
Nếu người chẳng làm cho con điều dữ gì.
31 Đừng ghen tị với người hung bạo,
Cũng đừng chọn bất cứ đường lối nào của hắn;
32 Vì kẻ ương ngạnh là nỗi ghê tởm của YHWH,
Nhưng sự hiệp thông Ngài ở cùng những người ngay thẳng.
33 Sự nguyền rủa của YHWH ở trong nhà kẻ ác.
Nhưng Ngài ban phước cho mái ấm của những người công chính.
34 Thật Ngài nhạo báng những kẻ nhạo báng,
Nhưng Ngài ban ân điển cho những người khiêm nhường.
35 Những người khôn ngoan sẽ thừa hưởng vinh quang,
Còn bọn ngu dại được nâng lên cho nỗi hổ thẹn (*).
(*) Tức là được thăng tiến chỉ là để dành cho nỗi nhục nhã ê chề chậm nhất sẽ đến vào Ngày Phán Xét mà thôi. Cũng có bản dịch: “còn nỗi hổ thẹn là sự thăng tiến cho bọn ngu dại.”