Châm Ngôn – Chương 28
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Kẻ ác chạy trốn mà không người truy đuổi,
Còn những người công chính tự tin như sư tử.
2 Khi xứ sở loạn lạc, lãnh tụ nó thật nhiều,
Nhưng bởi một người hiểu biết, nó sẽ được bền lâu.
3 Một người bần cùng mà áp bức những người nghèo,
Là trận mưa lũ quét mà chẳng còn thức ăn.
4 Bọn bỏ luật pháp khen ngợi kẻ ác,
Còn những người giữ luật pháp đấu tranh chống lại chúng.
5 Những người gian ác chẳng hiểu được công lý,
Còn những người tìm kiếm YHWH hiểu thấu mọi sự.
6 Người bần cùng đi trong sự chính trực mình
Tốt hơn kẻ đường lối hư hỏng, dù nó giàu có.
7 Người tuân giữ luật pháp là đứa con thông sáng,
Còn kẻ kết bạn với bọn trụy lạc làm nhục cha mình.
8 Kẻ gia tăng của cải mình bằng lãi và lời vay,
Là gom nó lại cho người thương xót những kẻ nghèo khổ.
9 Kẻ quay tai mình đi khỏi việc nghe luật pháp,
Ngay cả lời cầu nguyện của nó cũng đáng ghê tởm.
10 Kẻ làm lầm lạc những người ngay thẳng vào đường tà,
Nó sẽ ngã vào vũng lầy của mình,
Còn những người trọn vẹn sẽ thừa hưởng điều lành.
11 Người giàu là khôn ngoan trong mắt nó,
Nhưng người nghèo là người thông sáng sẽ dò xét nó.
12 Khi người công chính hân hoan, ấy là vinh quang lớn,
Còn khi bọn gian ác nổi lên, con người sẽ ẩn trốn.
13 Người nào che giấu vi phạm mình sẽ chẳng thành công,
Còn người xưng nhận và từ bỏ, sẽ được thương xót.
14 Phước cho người hằng kính sợ,
Còn kẻ cứng lòng mình lại sẽ rơi vào tai họa.
15 Sư tử gầm thét, và gấu rình mồi,
Là kẻ ác cai trị trên dân nghèo.
16 Kẻ cai trị thiếu hiểu biết cũng là kẻ bóc lột thậm tệ,
Người ghét lợi bất chính sẽ kéo dài được những ngày.
17 Kẻ bị mắc nợ máu của một sinh mạng
Sẽ trốn chạy cho đến nhà mồ,
Người ta đừng giúp đỡ nó!
18 Người bước đi trọn vẹn sẽ được cứu,
Còn kẻ đường lối hư hỏng sẽ gục ngã một lượt.
19 Người làm đất mình sẽ được no nê bánh,
Còn kẻ theo đuổi sự hư không sẽ no nê khổ nghèo.
20 Người trung tín sẽ nhiều ơn phước,
Còn kẻ vội làm giàu sẽ chẳng được vô tội.
21 Nể mặt là không tốt,
Và vì một mẩu bánh, con người sẽ vi phạm.
22 Người mắt gian vội theo sự giàu có,
Và chẳng biết rằng sự thiếu thốn sẽ đến với mình.
23 Ai quở trách một người, về sau sẽ được ơn
Hơn là kẻ lưỡi dua nịnh.
24 Kẻ trộm cướp cha mình và mẹ mình,
Và nói: “Không có vi phạm gì”,
Chính là đồng bọn với kẻ phá hoại.
25 Kẻ linh hồn được thổi phồng khuấy động sự tranh cãi,
Còn người tin cậy YHWH sẽ được mập mạnh.
26 Kẻ tin cậy vào trái tim mình (*) chính là một thằng ngu,
Còn người đi trong sự khôn ngoan, ấy sẽ được thoát khỏi.
(*) Chỉ kẻ sống và hành xử theo cảm xúc thay vì lẽ phải, tin cậy cảm xúc dẫn dắt.
27 Người ban cho người bần cùng sẽ không thiếu thốn,
Còn kẻ bịt mắt mình lại, sẽ được lắm nguyền rủa.
28 Khi bọn gian ác nổi lên, con người sẽ ẩn trốn,
Còn khi chúng diệt vong, những người công chính sẽ gia tăng.