Châm Ngôn – Chương 25

1 Đây cũng là những châm ngôn của Sa-lô-môn mà những người của Ê-xê-chia, vua Giu-đa, đã sao chép:

2 Vinh quang của Đức Chúa Trời là giấu đi sự việc,

Còn vinh quang của các vua là khám phá sự việc.

3 Chiều cao của trời,

Và chiều sâu của đất,

Và trái tim của các vua,

Đều không khám phá được.

4 Loại bỏ cặn bã khỏi bạc,

Và vật dụng sẽ ra cho người tinh luyện,

5 Loại bỏ kẻ ác trước mặt vua,

Và ngôi người sẽ được vững lập trong sự công chính.

6 Đừng tôn vinh mình trước mặt vua,

Cũng đừng đặt mình vào chỗ những người vĩ đại,

7 Vì người ta nói với con: “Hãy lên đây,”

Tốt hơn là hạ con xuống trước mặt bậc vương hầu mà mắt con đã thấy.

8 Đừng vội tiến ra tranh cạnh,

Kẻo vào kết cục nó, khi người lân cận con làm cho con xấu hổ,

Con sẽ làm gì?

9 Hãy tranh luận lý lẽ mình với người lân cận con,

Và chớ tiết lộ bí mật của người khác;

10 Kẻo người nghe sẽ sỉ nhục con,

Và đàm tiếu con sẽ chẳng đảo ngược được.

11 Lời được nói vào đúng thời điểm của nó,

Là những trái táo vàng trong những bức tranh bạc.

12 Lời quở trách của người khôn ngoan vào tai lắng nghe,

Là chiếc khoen vàng và trang sức vàng ròng.

13 Như cái mát mẻ của tuyết trong ngày vụ gặt

Là sứ giả trung tín đối với những người sai anh ta,

Và anh ta hồi phục linh hồn của các chủ nhân mình.

14 Người khoe khoang về lễ vật giả dối

Là mây và gió mà không có mưa.

15 Với sự chậm giận người ta sẽ khuyên được thủ lĩnh,

Và lưỡi mềm mại sẽ bẻ gãy xương.

16 Con tìm được mật, hãy ăn vừa đủ mình,

Kẻo con no nê nó và mửa nó ra.

17 Hãy trân quý bàn chân con khỏi nhà người lân cận con (*),

Kẻo người no nê con và ghét con.

(*) Tức là đừng đặt bàn chân mình đến nhà người ta quá nhiều.

18 Người đáp lời chứng dối chống lại người lân cận mình

Là cây chùy, và thanh gươm, và mũi tên mài nhọn.

19 Niềm tin tưởng kẻ tráo trở trong ngày hoạn nạn

Là cái răng hỏng và bàn chân xiên trẹo.

20 Người lột áo trong ngày lạnh,

Giấm lên thuốc tẩy (*),

Cũng như người hát những bài ca lên trái tim đau buồn.

(*) Giấm là axit, thuốc tẩy là bazơ. Xin độc giả đừng ai đổ hai cái này vào nhau.

21 Nếu kẻ ghét con bị đói, hãy cho nó ăn bánh,

Còn nếu khát, hãy cho nó uống nước,

22 Vì con đang chất than lửa lên đầu nó vậy,

Và YHWH sẽ báo đáp con.

23 Gió bắc sinh ra mưa,

Và mặt giận dữ, lưỡi kín giấu. (*)

(*) Tức là mặt giận dữ sẽ làm cho người ta chuyển sang nói xấu mình sau lưng.

24 Ở trên một góc mái nhà

Tốt hơn với người đàn bà tranh cạnh và căn nhà đẹp đẽ.

25 Nước lạnh với linh hồn khao khát

Cũng như tin tốt lành từ xứ xa.

26 Người công chính trượt ngã trước kẻ gian ác

Là một con suối bị vấy đục, và một nguồn nước bị ô nhiễm.

27 Chẳng tốt lành gì việc ăn mật nhiều,

Và vinh quang gì việc tìm vinh quang mình.

28 Người không có sự chế ngự linh của mình,

Là một cái thành bị chọc thủng, không có tường.