Châm Ngôn – Chương 21
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Trái tim của vua trong tay YHWH là dòng nước,
Ngài lái nó về mọi hướng Ngài muốn.
2 Mọi đường lối của một người đều ngay thẳng trong mắt người,
Nhưng YHWH cân đo trái tim.
3 Thực thi điều công chính và công lý
Là đáng chuộng với YHWH hơn sinh tế.
4 Mắt cao ngạo, và tâm kiêu căng,
Ngọn đèn của bọn gian ác, đều là tội lỗi.
5 Suy tư của người cần mẫn hẳn hướng đến ích lợi,
Còn mọi kẻ hấp tấp hẳn hướng đến thiếu thốn.
6 Gây dựng tài sản bằng lưỡi dối trá
Là điều hư không bị cuốn đi với những kẻ tìm kiếm cái chết.
7 Sự cướp phá của bọn gian ác sẽ đùa chúng đi,
Vì chúng từ chối thực thi điều công lý.
8 Con đường của kẻ phạm tội là quanh co,
Còn người ngay thẳng, công việc người là trong sạch.
9 Ở trên một góc mái nhà
Tốt hơn với người đàn bà tranh cạnh và căn nhà đẹp đẽ.
10 Linh hồn kẻ gian ác thèm muốn điều ác,
Người lân cận nó chẳng tìm được ơn trong mắt nó.
11 Khi kẻ nhạo báng bị phạt, người khờ dại trở nên khôn ngoan;
Và khi được chỉ dạy, người khôn ngoan nhận lấy tri thức.
12 Đấng công chính xem xét nhà kẻ ác;
Là Đấng lật đổ bọn gian ác vào tai họa.
13 Kẻ bịt tai khỏi tiếng kêu la của người nghèo,
Nó cũng sẽ kêu, và sẽ không được đáp lời.
14 Quà biếu kín đáo làm nguôi cơn tức giận;
Và của hối lộ trong lòng, cơn thịnh nộ lôi đình.
15 Thực thi công lý là niềm vui của người công chính,
Nhưng là sự hủy diệt với những kẻ làm điều vô pháp.
16 Người lầm lạc khỏi đường khôn sáng
Sẽ nghỉ lại trong hội những kẻ chết.
17 Người ham vui là người thiếu thốn,
Người ham rượu và dầu sẽ chẳng giàu có được.
18 Kẻ ác trở thành giá chuộc cho người công chính,
Và kẻ tráo trở thế cho những người ngay thẳng.
19 Ở trong đất đồng hoang
Tốt hơn với người đàn bà tranh cạnh và giận dữ.
20 Báu vật mong ước và dầu ở trong mái ấm của người khôn ngoan,
Nhưng người ngu dại nuốt chửng nó.
21 Người theo đuổi sự công chính và nhân từ
Sẽ tìm được sự sống, sự công chính và sự tôn trọng.
22 Người khôn ngoan lên thành của dũng sĩ
Và hạ bệ sức mạnh tin tưởng của nó.
23 Người canh giữ miệng mình và lưỡi mình
Là giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn.
24 Kẻ nhạo báng, tên nó là kẻ ngạo mạn, kẻ kiêu ngạo,
Kẻ hành xử với cơn giận dữ ngạo mạn nó.
25 Điều khao khát của kẻ lười biếng sẽ giết chết nó,
Vì tay nó không chịu làm.
26 Cả ngày nó khát khao thèm muốn,
Còn người công chính ban cho và chẳng giữ lại.
27 Sinh tế của bọn gian ác là thứ ghê tởm;
Huống chi hắn đem nó đến với tà ý.
28 Nhân chứng dối trá sẽ diệt vong,
Còn người lắng nghe sẽ nói mãi.
29 Người gian ác vô liêm sỉ hóa mặt mình,
Còn người ngay thẳng, người vững lập đường lối mình.
30 Chẳng có sự khôn ngoan
Cũng chẳng có sự thông sáng
Cũng chẳng có mưu kế nào
Đối mặt được với YHWH.
31 Ngựa được chuẩn bị cho ngày chiến trận,
Nhưng sự giải cứu (*) thuộc về YHWH.
(*) Có thể dịch: nhưng chiến thắng thuộc về YHWH.