Châm Ngôn – Chương 20

1 Rượu là thứ nhạo báng, thức say là thứ om sòm,

Và bất cứ ai bị dụ dỗ bởi nó chẳng phải là khôn ngoan.

2 Nỗi khiếp sợ vua như sư tử gầm thét,

Kẻ làm người nổi giận phạm tội với mạng sống mình.

3 Ngưng khỏi tranh cãi là vinh quang của con người,

Còn mọi kẻ ngu dại thì dây dưa vào.

4 Kẻ lười biếng chẳng cày cấy từ mùa đông,

Nó sẽ ăn xin vào mùa gặt mà chẳng có.

5 Mưu kế trong tâm người như nước sâu,

Và người thông sáng sẽ múc nó ra.

6 Nhiều người công bố, mỗi người sự tốt đẹp mình,

Nhưng người trung tín, ai sẽ tìm được?

7 Người công chính bước đi trong sự chính trực mình,

Phước cho con cháu người sau người!

8 Vua ngồi trên ngai xét xử,

Làm tan lạc mọi điều ác bởi mắt mình.

9 Ai sẽ nói: “Tôi đã thanh tẩy trái tim mình;

Tôi đã sạch khỏi tội lỗi mình rồi”?

10 Quả cân này quả cân kia, ê-pha này ê-pha kia,

Cả hai chúng đều là nỗi ghê tởm của YHWH.

11 Ngay cả đứa trẻ cũng được nhận biết bởi hành vi mình,

Dù công việc nó trong sạch hay dù ngay thẳng.

12 Tai nghe và mắt thấy,

YHWH đã làm ra cả hai chúng.

13 Đừng mê ngủ, kẻo con bị bần cùng,

Hãy mở mắt con ra và được no nê bánh.

14 Người mua nói: “Xấu, xấu!”

Và người rời đi rồi, bấy giờ lại khoe khoang.

15 Có vàng và nhiều châu ngọc,

Nhưng môi tri thức là báu vật quý giá.

16 Hãy lấy áo hắn vì hắn đã bảo lãnh cho người lạ,

Và lấy vật làm tin hắn về mụ người ngoài.

17 Bánh dối gạt ngon ngọt cho một người,

Nhưng sau đó, miệng người sẽ đầy đá sỏi.

18 Bởi bàn luận, hãy lập vững các kế hoạch,

Và bởi chỉ dẫn, hãy tiến hành chiến tranh.

19 Kẻ mách lẻo đi tiết lộ điều bí mật;

Nên con đừng giao du với kẻ leo lẻo môi mình.

20 Kẻ nguyền rủa cha mình và mẹ mình,

Ngọn đèn nó sẽ bị dập tắt giữa bóng tối.

21 Tài sản có được nhanh chóng lúc đầu,

Thì kết cục nó sẽ chẳng được ban phước.

22 Đừng nói: “Ta sẽ báo trả điều ác!”

Hãy trông chờ YHWH, và Ngài sẽ cứu con.

23 Quả cân này và quả cân kia là nỗi ghê tởm của YHWH,

Và cây cân gian dối chẳng phải là tốt lành.

24 Các bước đi của loài người là từ YHWH,

Thì con người sao hiểu được đường lối Ngài?

25 Cạm bẫy loài người là nuốt vật thánh,

Và sau khi thề nguyện mới tìm hiểu.

26 Vua khôn ngoan làm tan lạc bọn gian ác,

Và trở bánh xe lên trên chúng (*).

(*) Cho xe cán lên người.

27 Linh khí con người là ngọn đèn của YHWH,

Dò xét mọi buồng của lòng dạ.

28 Sự nhân từ và chân thật gìn giữ vua;

Và ngôi của người được vững chắc bởi lòng nhân từ.

29 Vinh quang của trai trẻ là sức lực họ,

Và vinh dự của người già là tóc bạc.

30 Bầm tím thương tích đánh sạch điều ác,

Và đòn roi, các buồng của lòng dạ.