Châm Ngôn – Chương 2

1 Con ta, nếu con nhận lấy lời ta,

Và giấu các mạng lệnh ta cùng con,

2 Để đoái tai mình đến sự khôn ngoan,

Và hướng tâm mình đến sự thông sáng,

3 Vì nếu con kêu cầu sự thông sáng,

Và cất tiếng mình đến sự thông sáng,

4 Nếu con tìm nó như bạc,

Và kiếm nó như báu vật kín giấu,

5 Bấy giờ con sẽ hiểu được sự kính sợ YHWH,

Và tìm được tri thức của Đức Chúa Trời.

6 Vì YHWH ban cho sự khôn ngoan;

Từ miệng Ngài là tri thức và sự thông sáng.

7 Và Ngài để dành sự khôn sáng cho những người ngay thẳng,

Cái khiên cho những người bước đi chính trực,

8 Để gìn giữ đường lối công lý,

Và canh giữ con đường của các thánh đồ Ngài.

9 Bấy giờ con sẽ hiểu sự công chính và công lý,

Và sự công bằng, mọi nẻo tốt lành.

10 Vì sự khôn ngoan sẽ vào tâm con,

Và tri thức sẽ thật vui thích với linh hồn con.

11 Tính thận trọng sẽ canh giữ trên con,

Sự thông sáng sẽ gìn giữ con,

12 Để giải cứu con khỏi đường tà,

Khỏi người nói điều hư hỏng,

13 Những kẻ đã từ bỏ đường lối chính trực,

Để đi trong đường lối của bóng tối,

14 Những kẻ mừng vui làm điều ác,

Hớn hở trong sự hư hỏng của điều ác,

15 Những kẻ mà đường lối chúng quanh co,

Và những kẻ lầm lạc trong các nẻo mình;

16 Để giải cứu con khỏi người đàn bà xa lạ,

Khỏi mụ người ngoài dua nịnh lời lẽ mụ,

17 Kẻ từ bỏ người dẫn dắt của tuổi trẻ mình,

Và quên giao ước của Đức Chúa Trời nó,

18 Vì nhà nó chìm xuống cái chết,

Và các nẻo nó đến những kẻ chết,

19 Mọi kẻ tiến vào nó đều không trở lại,

Chúng cũng chẳng đạt được nẻo sự sống;

20 Để con sẽ đi trong con đường lương thiện,

Và giữ các nẻo của những người công chính.

21 Vì những người ngay thẳng sẽ cư ngụ lại xứ,

Và những người trọn vẹn sẽ còn lại trong nó.

22 Còn những kẻ gian ác sẽ bị dứt khỏi xứ,

Và bọn tráo trở sẽ bị quét sạch khỏi nó.