Châm Ngôn – Chương 18
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Kẻ tách biệt (*) tìm kiếm điều ưa thích,
Sẽ dây dưa vào mọi công chuyện.
(*) Kẻ tự tách mình ra, kẻ tự cô lập mình ra, kẻ lập dị.
2 Kẻ ngu dại không vui thích nơi sự thông sáng,
Nhưng nơi sự bày tỏ tâm trí mình.
3 Khi kẻ gian ác đến, sự khinh bỉ cũng đến,
Và với điều nhuốc nhơ là sự sỉ nhục.
4 Lời lẽ của miệng người như nước sâu,
Nguồn khôn ngoan là dòng sông tuôn tràn.
5 Nể mặt kẻ ác là không tốt,
Để đè nén người công chính trong xét xử.
6 Môi kẻ ngu dại tiến vào cuộc tranh cãi,
Và miệng nó gọi đòn (*).
(*) Có thể dịch: Và miệng nó kêu gọi đánh lộn.
7 Miệng kẻ ngu dại là sự diệt vong của nó,
Và môi nó là cạm bẫy của linh hồn nó.
8 Lời lẽ kẻ mách lẻo như những miếng ăn ngon,
Và chúng đi xuống các buồng của lòng dạ.
9 Kẻ chểnh mảng trong công việc mình
Cũng chính là anh em của trùm phá hoại.
10 Danh YHWH là pháo đài hùng mạnh,
Người công chính chạy đến nơi Ngài, và được an toàn.
11 Tài sản người giàu là thành trì hùng mạnh của nó,
Và như bức tường cao trong tưởng tượng của mình.
12 Tâm người ngạo mạn ở trước sự lụn bại,
Còn sự khiêm nhường ở trước sự tôn trọng.
13 Kẻ trả lời trước khi nghe,
Ấy là sự ngu si và hổ thẹn cho nó.
14 Linh của một người nâng đỡ đau bệnh người,
Nhưng linh đau khổ thì ai mang được nó?
15 Tâm người thông sáng thu lấy tri thức,
Tai những người khôn ngoan cũng tìm kiếm tri thức.
16 Tặng vật của một người dọn đường cho người ấy
Và dẫn người đến trước mặt những đấng vĩ đại.
17 Bên đầu tiên trong kiện tụng mình có là đúng
Thì người lân cận người đến cũng sẽ dò xét người.
18 Lá thăm chấm dứt cuộc tranh cạnh,
Và phân giải giữa những kẻ hùng mạnh.
19 Một người anh em bị xúc phạm còn hơn một thành kiên cố,
Và sự tranh chấp như then cài pháo đài.
20 Bởi bông trái miệng một người, bụng người sẽ được no nê,
Người sẽ no nê hoa lợi của môi mình.
21 Chết và sống ở nơi quyền của lưỡi,
Và những người yêu mến nó sẽ ăn bông trái nó.
22 Người tìm được một người vợ là tìm được một điều lành,
Và nhận được ân huệ từ YHWH.
23 Người bần cùng thưa những khẩn nài,
Còn kẻ giàu có đáp lời thô bạo.
24 Một người có những người bạn có hại,
Nhưng có một người bạn gắn bó còn hơn anh em (*).
(*) Có thể là nói về Chúa.