Châm Ngôn – Chương 16
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Những toan tính của trái tim thuộc về loài người,
Còn câu trả lời của lưỡi là từ YHWH.
2 Mọi đường lối của con người đều trong sạch trong mắt người,
Nhưng YHWH cân đo tâm linh.
3 Hãy phó thác công việc con cho YHWH,
Và những suy tính của con sẽ được vững lập.
4 YHWH đã dựng nên tất cả để trả lời Ngài,
Ngay cả kẻ ác cũng là để cho ngày tai họa.
5 Nỗi ghê tởm của YHWH là mọi kẻ tâm kiêu ngạo,
Tay nối tay (*), nó sẽ chẳng được vô tội.
(*) Xem chú thích [20] Châm Ngôn 11:21.
6 Bởi sự nhân từ và chân thật mà điều đồi bại sẽ được đền chuộc,
Và bởi niềm kính sợ YHWH, người ta lui khỏi điều ác.
7 Khi YHWH hài lòng đường lối của một người,
Ngài khiến ngay cả các kẻ thù người làm hòa với người.
8 Ít ỏi trong sự công chính
Tốt hơn lắm hoa lợi trong sự bất công.
9 Trái tim con người hoạch định đường lối mình,
Còn YHWH thiết lập bước đi người.
10 Sấm ngôn ở trên môi vua,
Miệng người sẽ không sai lầm khi xét xử.
11 Cán cân và bàn cân chính xác thuộc về YHWH;
Mọi quả cân của bao là công việc Ngài.
12 Nỗi ghê tởm của các vua là làm điều gian ác,
Vì ngai được vững lập bởi sự công chính.
13 Sự hài lòng của các vua là môi công chính,
Và người yêu mến người nói điều ngay thẳng.
14 Cơn thịnh nộ của vua là sứ giả của cái chết,
Nhưng người khôn ngoan làm nguôi nó đi.
15 Trong ánh sáng của mặt vua là sự sống,
Và ân huệ người như mây của mưa cuối (*).
(*) Xem chú thích [05] Nhị Luật 11:14.
16 Có được khôn ngoan, tốt hơn vàng ròng biết bao!
Và có được thông sáng, đáng chọn hơn bạc!
17 Con đường những người ngay thẳng lui khỏi điều ác;
Người gìn giữ đường lối mình là canh giữ linh hồn mình.
18 Sự kiêu ngạo ở trước sự hủy diệt,
Và linh ngạo mạn ở trước sự vấp ngã.
19 Linh khiêm nhường cùng với người nghèo hèn
Tốt hơn phân chia chiến lợi phẩm với bọn kiêu ngạo.
20 Ai hành sự (*) khôn ngoan về lời nói sẽ tìm được điều lành,
Và người tin tưởng nơi YHWH, phước cho người!
(*) Tức là ăn nói khôn ngoan.
21 Người tâm khôn ngoan sẽ được gọi là người thông sáng,
Và sự ngọt ngào của môi sẽ gia tăng tri thức.
22 Sự khôn sáng của những người sở hữu nó là nguồn sự sống,
Nhưng sự chỉ dạy của bọn ngu dại là sự ngu si.
23 Tâm người khôn ngoan hướng dẫn miệng người,
Và thêm tri thức lên môi người.
24 Lời nói ân hậu như một tàng ong,
Ngọt ngào cho linh hồn và chữa lành cho xương cốt.
25 Có con đường là ngay thẳng trước mặt con người,
Nhưng kết cục của nó là đường lối của cái chết.
26 Linh hồn người lao động lao động cho người,
Vì miệng người thúc giục người (*).
(*) Đói nên buộc phải làm.
27 Con người của Bê-li-an đào ra điều dữ,
Và trên môi nó như ngọn lửa hừng.
28 Kẻ lầm lạc gieo điều tranh cạnh,
Và kẻ mách lẻo chia rẽ bạn thân.
29 Kẻ hung bạo quyến dụ bạn mình,
Và làm cho người đi vào con đường bất hảo.
30 Kẻ nhắm mắt mình lại để mưu toan điều lầm lạc,
Bặm môi mình, nó làm trọn việc gian tà.
31 Tóc bạc là vương miện vinh quang
Tìm thấy trên con đường công chính.
32 Chậm giận tốt hơn dũng mãnh,
Và người cai trị được linh mình hơn kẻ chiếm được thành.
33 Trong lòng, thăm được bắt ra,
Nhưng từ YHWH là mọi phán quyết Ngài.