Châm Ngôn – Chương 12

1 Ai yêu sự quở trách là yêu tri thức,

Còn ai ghét sự sửa phạt là kẻ đần độn.

2 Người lành nhận được sự hậu đãi từ YHWH,

Còn kẻ mưu mô, Ngài sẽ kết án.

3 Loài người sẽ chẳng được vững lập bởi sự gian ác,

Nhưng rễ của người công chính sẽ không bị lay chuyển.

4 Người vợ đảm đang là vương miện của chủ nhân (*) nàng,

Còn đứa làm xấu hổ thì như sự mục nát trong xương người.

(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 20:3.

5 Tư tưởng của người công chính là đúng đắn,

Chỉ dẫn của bọn gian ác đều là lừa gạt.

6 Lời lẽ bọn gian ác rình rập máu,

Còn miệng những người ngay thẳng sẽ giải cứu họ.

7 Bọn gian ác bị đánh đổ, và chúng chẳng còn,

Nhưng nhà những người công chính sẽ đứng vững.

8 Một người được khen ngợi theo miệng thông hiểu mình,

Còn kẻ trái tim đồi bại sẽ bị khinh bỉ.

9 Một người bị coi thường mà người ấy có đầy tớ

Còn tốt hơn kẻ tự tôn mà thiếu bánh.

10 Người công chính nhận biết đến sự sống của thú vật mình,

Còn lòng thương xót của bọn gian ác là tàn bạo.

11 Người làm đất mình sẽ được no nê bánh,

Còn kẻ theo đuổi sự hư không thì thiếu vắng tâm trí.

12 Kẻ gian ác tham muốn lưới gian tà,

Còn rễ của những người công chính sẽ sinh sôi.

13 Cạm bẫy kẻ ác (*) là bởi vi phạm của môi,

Còn người công chính sẽ ra khỏi hoạn nạn.

(*) Vừa có thể hiểu là “cạm bẫy của kẻ ác”, vừa có thể hiểu là “cạm bẫy cho kẻ ác”.

14 Bởi bông trái của miệng, một người sẽ được no nê điều lành,

Và sự đền đáp cho tay một người sẽ được trả cho anh ta.

15 Đường lối của kẻ ngu dại là ngay thẳng trong mắt nó,

Nhưng người lắng nghe lời khuyên dạy là người khôn ngoan.

16 Kẻ ngu dại, sự giận dữ nó được biết ngay trong ngày,

Nhưng người khôn khéo che được sự sỉ nhục.

17 Người phát ngôn sự thật nói điều công chính,

Còn nhân chứng gian, sự dối lừa.

18 Có người nói như những vết đâm của gươm

Còn lưỡi những người khôn ngoan thì chữa lành.

19 Môi chân thật được vững lập mãi mãi,

Còn lưỡi dối trá được một chốc lát.

20 Sự trí trá ở trong tim kẻ suy tính điều ác,

Nhưng với những người bàn tính hòa bình, thì niềm vui.

21 Sẽ chẳng xảy đến với người công chính bất cứ sự vô pháp nào,

Còn bọn gian ác thì đầy rẫy điều ác.

22 Nỗi ghê tởm của YHWH là môi dối trá,

Còn những người làm điều chân thật là niềm vui lòng của Ngài.

23 Người khôn khéo che đậy tri thức,

Còn trái tim bọn ngu dại công bố sự ngu si.

24 Tay nào siêng năng sẽ cai trị,

Còn cái nào lười biếng sẽ thành lao dịch.

25 Sự lo âu trong tâm một người sẽ hạ gục nó xuống,

Còn lời lành sẽ làm nó hân hoan.

26 Người công chính tìm tòi hơn người lân cận mình,

Còn đường lối bọn gian ác dẫn chúng lạc lầm.

27 Kẻ lười biếng chẳng quay thịt săn mình,

Còn tài sản người siêng năng thật quý báu.

28 Trên lối công chính là sự sống,

Và đường nẻo ấy không có cái chết.