Châm Ngôn – Chương 11

1 Nỗi ghê tởm của YHWH là cái cân gian dối,

Nhưng quả cân đúng là điều đẹp lòng Ngài.

2 Ngạo mạn đến, sỉ nhục cũng đến,

Còn sự khôn ngoan ở với những người khiêm nhường.

3 Sự chính trực của những người ngay thẳng sẽ dẫn dắt họ,

Còn sự đồi bại của bọn tráo trở sẽ hủy diệt chúng.

4 Tài sản chẳng ích lợi gì trong ngày thịnh nộ,

Còn sự công chính sẽ giải cứu khỏi cái chết.

5 Sự công chính của người trọn vẹn sẽ làm thẳng đường lối người,

Còn kẻ gian ác sẽ gục ngã bởi sự gian ác mình.

6 Sự công chính của những người ngay thẳng sẽ giải cứu họ,

Còn bọn tráo trở sẽ bị bắt lấy bởi tham vọng.

7 Vào cái chết của một người gian ác, sự trông đợi sẽ tiêu tan,

Và hy vọng của kẻ vô pháp tiêu tan.

8 Người công chính được giải thoát khỏi hoạn nạn,

Và kẻ gian ác sẽ vào thế chỗ người.

9 Kẻ đạo đức giả hủy hoại người lân cận mình bởi miệng,

Còn những người công chính sẽ được giải thoát bởi tri thức.

10 Thành phố hớn hở với điều lành của những người công chính,

Và với sự diệt vong của bọn gian ác, tiếng reo mừng.

11 Bởi phước lành của những người ngay thẳng, thành phố được tôn cao,

Và bởi miệng bọn gian ác, nó sẽ bị sụp đổ.

12 Người xem thường người lân cận mình thì thiếu vắng tâm trí,

Còn người thông hiểu giữ im lặng.

13 Kẻ đi mách lẻo tiết lộ các bí mật,

Còn người nào linh trung tín che giữ sự việc.

14 Khi không có sự chỉ dẫn, dân chúng sẽ sụp đổ,

Và nơi nhiều cố vấn có sự an toàn.

15 Khi bảo lãnh cho người lạ, người ta sẽ mang họa,

Nhưng người ghét việc đập tay sẽ được an ổn.

16 Người phụ nữ trang nhã giữ được vinh hiển,

Còn người đàn ông mạnh mẽ giữ được sự giàu có.

17 Người nhân hậu làm ích cho linh hồn mình,

Còn kẻ hung bạo làm hại xác thịt nó.

18 Kẻ gian ác thực hiện công lao gian dối,

Còn người gieo sự công chính, thù lao chắc chắn.

19 Sự công chính hướng đến sự sống thế nào,

Thì kẻ theo đuổi điều dữ hướng đến cái chết mình thế ấy.

20 Nỗi ghê tởm của YHWH là những kẻ trái tim đồi bại,

Còn điều hài lòng Ngài là những người đường lối trọn vẹn.

21 Tay nối tay (*), kẻ ác sẽ chẳng được vô tội,

Nhưng dòng dõi những người công chính sẽ được thoát.

(*) Thuật ngữ chỉ việc “dù có kết bè kết đảng lại”.

22 Một người phụ nữ đẹp mà thiếu chín chắn

Như một chiếc khoen vàng nơi mũi heo.

23 Khao khát của những người công chính chỉ là tốt lành,

Sự trông đợi của bọn gian ác là cơn thịnh nộ.

24 Có người rải ra, lại thêm vào được nhiều hơn;

Và người giữ lại hơn cần thiết chỉ được túng thiếu.

25 Linh hồn ban phước sẽ được làm cho mập mạnh,

Và người cho uống cũng chính sẽ được cho uống.

26 Kẻ giữ lại lúa gạo, dân chúng sẽ rủa sả nó,

Nhưng ơn phước ở trên đầu người bán ra.

27 Người sớm tìm điều thiện kiếm được sự hậu đãi,

Còn kẻ cầu điều ác, nó sẽ đến với hắn.

28 Người nào tin cậy vào của cải mình, kẻ ấy sẽ gục ngã,

Còn những người công chính sẽ nở rộ như cành lá.

29 Kẻ quấy rối nhà mình sẽ thừa hưởng gió,

Và kẻ ngu dại là đầy tớ cho người tâm khôn ngoan.

30 Bông trái của người công chính là cây sự sống,

Và người chinh phục được các linh hồn là khôn ngoan.

31 Kìa, người công chính sẽ được trả công trên đất,

Huống chi kẻ gian ác và tội nhân!