Châm Ngôn – Chương 1

1 Các châm ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, vua Is-ra-ên:

2 Để biết sự khôn ngoan và lời khuyên dạy,

Để hiểu những lời thông sáng,

3 Để nhận lãnh lời khuyên dạy sáng suốt,

Sự công chính, và công lý, và sự công bằng,

4 Để ban cho người giản đơn sự khôn khéo,

Cho người trẻ tri thức và thận trọng,

5 Người khôn ngoan sẽ nghe và thêm kiến thức,

Và người thông hiểu sẽ nhận được sự chỉ dẫn,

6 Để hiểu được châm ngôn và ẩn dụ,

Lời lẽ của những người khôn ngoan và các câu đố của họ,

7 Kính sợ YHWH là khởi đầu của tri thức,

Bọn ngu dại mới xem thường sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.

8 Con ta, hãy nghe lời khuyên dạy của cha con,

Và đừng từ bỏ luật pháp của mẹ con,

9 Vì chúng là vòng hoa trang nhã cho đầu con,

Và dây chuyền cho cổ con.

10 Con ta, nếu bọn tội nhân quyến dụ con, đừng thuận chịu,

11 Nếu chúng nói: “Hãy đi với bọn tao,

Chúng ta hãy mai phục máu,

Chúng ta hãy vô cớ rình rập người vô tội,

12 Chúng ta hãy nuốt sống chúng như mồ mả,

Và nguyên vẹn như những kẻ đi xuống huyệt mộ!

13 Chúng ta sẽ tìm được mọi tài sản quý báu,

Chúng ta sẽ đổ đầy nhà mình với của cướp!

14 Hãy đổ thăm mình giữa bọn tao,

Một túi tiền sẽ dành cho tất cả chúng ta!”

15 Con ta, đừng đi con đường ấy với chúng,

Hãy giữ chân con lại khỏi lối của chúng,

16 Vì bàn chân chúng chạy đến điều dữ,

Và chúng nhanh nhảu làm đổ máu.

17 Thật vô ích cho lưới được giăng

Trước mắt mọi loài có cánh! (*)

(*) Thành ngữ. Đem lưới bẫy ra giăng ngay trước mắt chim thì chúng chẳng bao giờ chịu sa vào đó nữa cả. Ấy là việc làm ngu ngốc và vô ích.

18 Nhưng chúng mai phục máu chính mình,

Chúng rình rập mạng sống chính mình!

19 Đường lối của mọi kẻ tham lợi bất chính là như vậy,

Nó sẽ lấy đi mạng sống của những kẻ chiếm hữu được nó.

20 Sự khôn ngoan (*) reo vang trên đường phố,

Cất tiếng mình nơi quảng trường;

(*) Đối chiếu với [07] I Cô-rinh-tô 1:24 để biết “Sự Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời” là ai.

21 Kêu gọi trên đỉnh những nơi huyên náo,

Phát biểu những lời mình nơi các lối vào cổng thành:

22 “Những kẻ khờ dại, các ngươi sẽ yêu mến sự khờ dại,

Và những kẻ nhạo báng sẽ ham muốn sự nhạo báng cho mình,

Và những kẻ ngu dại sẽ ghét tri thức,

Cho đến khi nào?

23 Hãy trở lại với sự sửa dạy Ta,

Kìa, Ta sẽ đổ lên các ngươi Linh của Ta,

Ta sẽ bày tỏ những lời Ta cho các ngươi.

24 Vì Ta kêu gọi mà các ngươi từ chối,

Ta vươn tay Ta ra mà chẳng có người quan tâm,

25 Nhưng các ngươi đã từ bỏ hết sự khuyên dạy Ta,

Và không chịu sự sửa dạy Ta,

26 Ta cũng sẽ cười nhạo tai ương các ngươi,

Ta sẽ chế giễu khi nỗi kinh hoàng các ngươi tới,

27 Khi nỗi kinh hoàng các ngươi đến như bão tố,

Và tai ương các ngươi như gió lốc,

Khi cảnh ngặt nghèo và cùng khốn đến trên các ngươi.

28 Bấy giờ chúng sẽ kêu cầu Ta, và Ta sẽ không đáp lời;

Chúng sẽ sớm tìm Ta, và chúng sẽ chẳng thấy Ta.

29 Vì cũng như chúng đã ghét bỏ tri thức,

Và chẳng chọn lấy sự kính sợ YHWH,

30 Chẳng chịu sự khuyên dạy Ta,

Chê bỏ mọi sự sửa dạy Ta,

31 Thì chúng sẽ ăn bông trái của đường lối mình,

Và no nê mưu chước của chúng.

32 Vì sự trượt lùi của bọn khờ dại sẽ giết chúng,

Và sự thịnh vượng của bọn ngu dại sẽ hủy hoại chúng.

33 Còn người lắng nghe Ta sẽ cư ngụ an ổn,

Và an tịnh khỏi nỗi kinh hoàng về điều dữ.”