Xuất Hành – Chương 7
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và YHWH phán với Mô-se: “Hãy xem: Ta lập con làm Đức Chúa Trời đối với Pha-ra-ôn; còn A-rôn anh con sẽ làm nhà tiên tri của con.
2 Con sẽ nói mọi điều Ta truyền cho con; và A-rôn anh con sẽ nói với Pha-ra-ôn, và hắn hãy cho con cháu Is-ra-ên đi khỏi đất của hắn.
3 Và Ta sẽ làm cứng tâm Pha-ra-ôn, và gia tăng các dấu lạ Ta và các phép màu Ta trong đất Ai Cập,
4 và Pha-ra-ôn sẽ chẳng nghe các con, và Ta sẽ tra tay Ta trên Ai Cập, và đem đạo quân Ta, là con cháu Is-ra-ên dân Ta ra khỏi đất Ai Cập bằng những đoán phạt vĩ đại.
5 Và người Ai Cập sẽ biết rằng Ta là YHWH khi Ta dang tay Ta trên Ai Cập và đem con cháu Is-ra-ên ra khỏi giữa chúng.”
6 Và Mô-se và A-rôn làm như điều YHWH đã truyền cho họ: họ đã làm như vậy.
7 Và Mô-se được tám mươi tuổi, và A-rôn được tám mươi ba tuổi khi họ nói với Pha-ra-ôn.
8 Và YHWH phán với Mô-se và với A-rôn rằng:
9 “Khi Pha-ra-ôn nói với các con rằng: ‘Hãy làm phép lạ mình đi,’ thì con hãy nói với A-rôn: ‘‘Lấy cây gậy của anh và ném trước mặt Pha-ra-ôn thì nó sẽ biến thành rắn.’”
10 Và Mô-se và A-rôn tiến vào với Pha-ra-ôn và họ làm như vậy, như điều YHWH đã truyền phán. Và, A-rôn ném cây gậy mình trước mặt Pha-ra-ôn và trước mặt các đầy tớ hắn, và nó biến thành rắn.
11 Tuy nhiên Pha-ra-ôn cũng gọi các nhà thông thái và các thầy phù thủy, là những thuật sĩ Ai Cập, và chúng cũng làm như vậy bằng ma thuật mình.
12 Và mỗi người ném cây gậy mình xuống, và chúng trở thành những con rắn (*); nhưng cây gậy của A-rôn nuốt chửng các cây gậy của chúng.
(*) Lưu ý: quyền năng làm sống dậy vật chất chết (như bụi đất, xác chết hay cây gậy) thành một sinh vật sống, là quyền năng tối thượng và đặc trưng chỉ thuộc riêng về Chúa ([27] Mặc Khải 1:18). Cho nên ở đây, các phù thủy Ai Cập sử dụng quyền năng của Ma Quỷ để làm phép lạ, chỉ đang tạo ra một ảo ảnh rằng các cây gậy của chúng đã biến thành rắn mà thôi.
13 Còn tâm Pha-ra-ôn thì cứng lại, và hắn chẳng nghe họ, như điều YHWH đã phán.
14 Và YHWH phán với Mô-se: “Tâm Pha-ra-ôn đã chai cứng. Hắn từ chối cho dân chúng đi.
15 Hãy đi đến Pha-ra-ôn vào buổi sáng, kìa, đang đi ra sông. Và con sẽ đứng trên bờ sông Nin để gặp hắn. Và con sẽ đem trong tay mình cây gậy biến thành rắn.
16 Và con hãy nói với hắn: YHWH Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ đã sai tôi đến ông, phán: ‘Hãy cho dân Ta đi, và họ sẽ phụng sự Ta trong đồng hoang’, và kìa, ông chẳng nghe cho đến tận giờ.
17 YHWH phán thế này: ‘Bởi việc này ngươi sẽ biết rằng Ta là YHWH.’ Kìa, tôi sẽ đánh cây gậy trong tay tôi xuống nước sông Nin, và chúng sẽ biến thành máu;
18 và cá dưới sông sẽ chết; và sông Nin sẽ hôi thối; và người Ai Cập sẽ tởm lợm khi uống nước từ sông Nin.”
19 Và YHWH phán với Mô-se: “Hãy nói với A-rôn: ‘Cầm lấy cây gậy của anh và vươn tay anh trên các nguồn nước của Ai Cập, trên các suối chúng, trên các sông chúng, và trên các ao chúng, và trên tất cả các hồ chứa nước chúng, và chúng sẽ biến thành máu. Và sẽ có máu trong cả xứ Ai Cập, cả trong bình gỗ và trong bình đá.’”
20 Và Mô-se và A-rôn làm như vậy, như điều YHWH đã phán truyền. Và ông giương cao cây gậy, và đánh xuống nước ở sông Nin trước mắt Pha-ra-ôn và trước mắt các đầy tớ hắn, và tất cả nước ở sông Nin biến thành máu.
21 Và cá dưới sông chết, và sông Nin hôi thối, và người Ai Cập không thể uống nước từ sông Nin, và có máu trong cả xứ Ai Cập.
22 Các thuật sĩ Ai Cập cũng làm như vậy bằng ma thuật mình, và tâm Pha-ra-ôn cứng lại, và hắn chẳng nghe họ, như điều YHWH đã phán.
23 Và Pha-ra-ôn quay mặt và đi vào nhà mình, và chẳng để tâm mình ngay cả vào việc này.
24 Còn cả dân Ai Cập đào nước uống quanh sông Nin, vì họ không thể uống nước sông Nin được.
25 Và bảy ngày được trọn sau khi YHWH đánh sông ấy.