Xuất Hành – Chương 30

1 “Và con hãy làm một bàn thờ đốt hương. Con hãy làm nó bằng gỗ keo.

2 Chiều dài nó một am-ma, chiều rộng nó một am-ma: nó sẽ hình vuông; và chiều cao nó hai am-ma. Các sừng nó sẽ từ nó.

3 Và con hãy bọc nó bằng vàng ròng: mặt của nó, và các cạnh chung quanh của nó, và các sừng của nó. Và con hãy làm cho nó một đường viền bằng vàng chung quanh,

4 và con hãy làm hai khoen bằng vàng cho nó bên dưới đường viền của nó trên hai góc của nó, con hãy làm trên hai cạnh của nó, và chúng sẽ là chỗ cho các thanh đòn khiêng nó trên chúng.

5 Và con hãy làm các thanh đòn bằng gỗ keo, và bọc chúng bằng vàng.

6 Và con hãy đặt chúng trước bức màn ở Hòm Chứng Ước, trước nắp thi ân ở trên Chứng Ước, nơi mà ở đó Ta sẽ gặp con.

7 Và A-rôn sẽ đốt hương liệu trên nó vào mỗi buổi sáng, khi ông sửa soạn đèn, ông sẽ đốt nó;

8 và khi A-rôn thắp đèn vào giữa chiều tối, ông sẽ đốt hương nó, liên tục trước mặt YHWH cho các thế hệ các con.

9 Các con chớ để lên nó hương lạ, và tế lễ thiêu, và tế lễ thực phẩm, và lễ quán các con chớ tưới lên nó.

10 Và A-rôn sẽ làm lễ đền chuộc lên các sừng của nó mỗi năm một lần từ máu của các tế lễ đền chuộc tội lỗi. Mỗi năm một lần ông sẽ làm lễ đền chuộc trên nó cho các thế hệ các con. Nó sẽ là chí thánh cho YHWH.”

11 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

12 “Khi con đếm tổng con cháu Is-ra-ên theo những người được kiểm đếm của họ, thì mỗi người hãy nộp giá đền chuộc linh hồn mình cho YHWH khi kiểm đếm họ, và tai ương sẽ không giáng trên họ khi kiểm đếm họ.

13 Họ sẽ nộp thế này: mọi kẻ đi qua trong những người được kiểm đếm (*): nửa shê-kên theo shê-kên của đền – một shê-kên là hai mươi ghê-ra – nửa shê-kên ấy là lễ vật dâng cao lên YHWH.

(*) Khi xưa kiểm đếm cái gì người ta thường làm như đếm cừu, cho đi qua một chốt chặn, và đếm số. Vì vậy những người được kiểm đếm ở đây được gọi là những người đi qua.

14 Mọi kẻ đi qua trong những người được kiểm đếm, được từ hai mươi tuổi và trở lên sẽ nộp lễ vật dâng cao của YHWH.

15 Người giàu không được tăng, người nghèo không được giảm khỏi nửa shê-kên để dâng lễ vật dâng cao của YHWH, để đền chuộc linh hồn các con.

16 Và con hãy thu bạc đền chuộc từ con cháu Is-ra-ên và đưa nó cho các công việc của Lều Hội Kiến, và nó sẽ là một kỷ niệm cho con cháu Is-ra-ên trước mặt YHWH để đền chuộc linh hồn các con.”

17 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

18 “Và con hãy làm một cái bồn bằng đồng, và các chân của nó bằng đồng, để tẩy rửa. Và con hãy đặt nó giữa Lều Hội Kiến và giữa bàn thờ, và đổ nước vào đó.

19 Và A-rôn và các con trai ông sẽ rửa tay mình và chân mình từ nó.

20 Khi họ tiến vào Lều Hội Kiến, họ sẽ rửa nước và họ sẽ không chết, hay khi họ đến gần bàn thờ để phục vụ, để thiêu tế lễ lửa lên YHWH,

21 thì họ hãy rửa tay mình và chân mình, và họ sẽ không chết – một quy định vĩnh viễn cho ông và cho dòng dõi ông, cho các thế hệ của họ.”

22 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

23 “Và con hãy lấy đến con các hương liệu chủ chốt: mộc dược nước năm trăm, và hương nhục quế nửa số nó, là hai trăm năm mươi, và hương xương bồ hai trăm năm mươi,

24 và quế bì năm trăm, theo shê-kên của đền, và một hin dầu ô-liu.

25 Và con hãy pha chế nó làm dầu xức thánh, một hỗn hợp dầu theo chế tác hòa hương. Nó sẽ là dầu xức thánh.

26 Và con hãy xức Lều Hội Kiến bằng nó, và Hòm Chứng Ước,

27 và cái bàn, và tất cả các vật dụng của nó, và cái chân đèn, và tất cả các vật dụng của nó, và bàn thờ xông hương,

28 và bàn thờ tế lễ thiêu, và tất cả các vật dụng nó, và cái bồn và đế nó,

29 và thánh hóa chúng, và chúng sẽ trở nên chí thánh: bất cứ gì chạm vào chúng sẽ là thánh.

30 Và con hãy xức dầu A-rôn và các con trai ông, và thánh hóa họ làm thầy tế lễ cho Ta.

31 Và con hãy nói với con cháu Is-ra-ên rằng: ‘Đây sẽ là dầu xức thánh cho Ta cho các thế hệ các con,

32 chớ đổ trên xác thịt loài người và chớ pha chế theo công thức của nó giống như nó. Nó là thánh. Nó sẽ là thánh với các con.

33 Người nào pha chế giống như nó và người nào đem nó cho người ngoài thì sẽ bị cắt bỏ khỏi dân tộc mình.’”

34 Và YHWH phán với Mô-se: “Hãy đem đến con các hương liệu: tô hiệp hương, loa yểm hương, và phong chi hương, các hương liệu và nhũ hương tinh khiết, mỗi thứ sẽ bằng nhau;

35 và con hãy pha chế nó, một hỗn hợp hương theo chế tác hòa hương, quyện, thuần chất, thánh khiết.

36 Và con hãy nghiền nó thành bột và để nó trước Chứng Ước trong Lều Hội Kiến, nơi mà ở đó Ta gặp con. Nó sẽ là chí thánh với các con.

37 Và hương mà con đã pha chế, thì chớ pha chế cho mình theo công thức của nó. Nó sẽ là thánh với các con cho YHWH.

38 Người nào pha chế giống như nó để ngửi nó thì sẽ bị cắt bỏ khỏi dân tộc mình.”