Xuất Hành – Chương 24
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Ngài phán với Mô-se: “Hãy lên với YHWH, con và A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu, và bảy mươi trưởng lão Is-ra-ên, và sấp mình xuống từ đằng xa.
2 Và một mình Mô-se sẽ đến gần YHWH, còn họ sẽ không đến gần, dân chúng cũng sẽ không lên với người.”
3 Và Mô-se đến và thuật lại cho dân chúng mọi lời của YHWH và mọi phán quyết. Và tất cả dân chúng đồng thanh đáp và nói: “Mọi lời YHWH phán, chúng tôi sẽ thi hành!”
4 Và Mô-se ghi lại mọi lời của YHWH, và ông dậy sớm vào buổi sáng và xây một bàn thờ dưới núi và mười hai cột trụ cho mười hai bộ tộc Is-ra-ên,
5 và sai các thanh niên con cháu Is-ra-ên, và họ đem tế lễ thiêu, và hiến tế tế lễ bình an cho YHWH bằng bò tơ.
6 Và Mô-se lấy một nửa máu và đựng trong các chậu, còn một nửa máu thì ông rảy trên bàn thờ.
7 Và ông lấy cuộn sách giao ước và đọc vào tai dân chúng, và họ nói: “Mọi điều YHWH phán, chúng tôi sẽ thi hành và nghe!”
8 Và Mô-se lấy máu và rảy trên dân chúng và nói: “Này: máu của giao ước mà YHWH đã lập với anh em trên mọi điều này.”
9 Và, Mô-se và A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu, và bảy mươi trưởng lão Is-ra-ên đi lên,
10 và họ trông thấy Đức Chúa Trời của Is-ra-ên! Và dưới chân Ngài có một chế tác lát bích ngọc (*), và tinh khiết như chính nền trời vậy.
(*) Sa-phia. Một loại kim cương màu xanh da trời.
11 Và Ngài không tra tay trên những lãnh đạo của con cháu Is-ra-ên, và họ đã nhìn thấy Đức Chúa Trời, và họ ăn và uống.
12 Và YHWH phán với Mô-se: “Hãy lên núi với Ta và ở tại đó, và Ta sẽ ban cho con các bảng đá và luật pháp và mạng lệnh mà Ta đã viết để răn dạy họ.”
13 Và Mô-se trỗi dậy, và Giô-suê người phục vụ của ông, và Mô-se lên núi của Đức Chúa Trời.
14 Và ông nói với các trưởng lão: “Hãy ngồi đây cho chúng tôi, cho đến khi mà chúng tôi trở lại với các ông. Và kìa: A-rôn và Hu-rơ ở với các ông, ai có việc gì hãy đến với họ.”
15 Và Mô-se lên núi, và mây bao phủ núi.
16 Và vinh quang YHWH ngự trên núi Si-nai, và mây bao phủ nó sáu ngày, và Ngài gọi Mô-se vào ngày thứ bảy từ giữa đám mây.
17 Và sự hiện diện của vinh quang YHWH như lửa thiêu nuốt trên đỉnh núi trước mắt con cháu Is-ra-ên.
18 Và Mô-se tiến vào giữa đám mây và lên núi. Và rồi Mô-se ở trên núi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.