Xuất Hành – Chương 23

1 “Con chớ mang tin đồn thất thiệt. Con không được tiếp tay mình với kẻ ác để trở thành nhân chứng gian ác.

2 Con chớ theo số đông vào điều gian ác, và chớ nói lái đi theo số đông trong tranh tụng để gây sai lệch.

3 Và chớ thiên vị người nghèo trong tranh tụng của người.

4 Khi con gặp bò của kẻ thù mình hay lừa của anh ta đi lạc thì con phải dẫn nó về cho anh ta.

5 Khi con thấy lừa của kẻ ghét mình bị ngã quỵ dưới gánh nặng mình thì hãy ngừng phớt lờ nó: con phải giúp đỡ cùng nó.

6 Con chớ làm sai lệch công lý của người nghèo thiếu trong tranh tụng của người.

7 Con hãy tránh xa việc giả dối và không được giết kẻ vô tội hay người công chính, vì Ta sẽ không xưng công chính cho kẻ gian ác đâu.

8 Con cũng chớ nhận của hối lộ vì của hối lộ làm mù lòa người sáng suốt và xuyên tạc lời nói của người công chính.

9 Và chớ áp bức ngoại kiều – và các con đã thấu hiểu tâm hồn người ngoại kiều rồi – vì các con đã là những ngoại kiều trong đất Ai Cập.”

10 “Và, sáu năm con hãy gieo trồng đất mình và thu hoa lợi nó.

11 Còn năm thứ bảy hãy giải thoát nó và để mặc nó, và những người nghèo thiếu của dân tộc con sẽ ăn, và phần thừa của họ thú đồng sẽ ăn. Con hãy làm như vậy với vườn nho mình và vườn ô-liu mình.

12 Sáu ngày con hãy làm các công việc của mình, còn vào ngày thứ bảy con hãy nghỉ để bò của con và lừa của con nghỉ, và con trai của tớ gái con và người ngoại kiều được hồi phục lại.

13 Và hãy cẩn trọng trong mọi điều Ta phán với các con. Và danh của các thần khác các con chớ nhắc nhở (*) đến: chúng sẽ không được nghe từ miệng các con.”

(*) Theo ý nhắc nhở nhau ghi nhớ, tưởng niệm các thần khác, chứ không phải là chỉ nhắc đến tên đơn thuần. Không thì chính bản thân Kinh Thánh và nhiều nhà tiên tri của Chúa đã vi phạm điều này khi nhiều lần nhắc đến tên của tà thần (như bản thân chính Mô-se người viết sách này, khi ông ấy truyền lệnh tử hình những kẻ đã hiệp với Ba-anh Phê-ô trong [04] Dân Số 25:5).

14 “Mỗi năm con hãy giữ lễ cho Ta ba lần.

15 Con hãy giữ lễ Bánh Không Men: trong bảy ngày con hãy ăn bánh không men như điều Ta đã truyền cho con vào thời gian đã định trong tháng A-bíp, vì con đã ra khỏi Ai Cập vào nó – và chớ xuất hiện trước mặt Ta tay không –

16 và lễ Mùa Gặt bông trái đầu (*) của thành quả con mà con đã gieo trồng ngoài đồng ruộng, và lễ Thu Hoạch vào cuối năm khi con đã thu hoạch thành quả của mình từ đồng ruộng.

(*) Thuật ngữ “bông trái đầu” có lúc chỉ phần bông trái đầu mùa, chín và được thu hoạch đầu tiên trong một mùa vụ, có lúc chỉ phần bông trái có chất lượng tốt nhất, nhưng thường thì chỉ cả hai, vì phần bông trái đầu mùa thông thường cũng chính là phần ngon nhất luôn. Trong bản dịch này gọi chung là “bông trái đầu” để hiểu được theo cả hai nghĩa.

17 Mỗi năm ba lần, mọi người nam của các con sẽ trình diện trước mặt Chúa YHWH.

18 Con chớ hiến tế máu sinh tế của Ta chung với men, mỡ lễ của Ta cũng chớ để lại đến sáng.

19 Hãy đem bông trái đầu tiên hàng đầu của đất đai con vào Nhà của YHWH Đức Chúa Trời con. Con chớ nấu dê con trong sữa mẹ nó.”

20 “Kìa: Ta phái một Thiên Sứ trước mặt con để gìn giữ con trên đường và đưa con đến nơi mà Ta đã chuẩn bị.

21 Hãy cẩn trọng trước mặt Ngài và nghe tiếng Ngài. Không được làm Ngài buồn phiền (*), vì Ngài sẽ chẳng tha những vi phạm của các con đâu, vì danh Ta ở trong Ngài.

(*) Có thể dịch: chọc giận.

22 Vì nếu con thật nghe tiếng Ngài và làm mọi điều mà Ta phán, thì Ta sẽ là kẻ thù của những kẻ thù con, và là đối thủ của những đối thủ con.

23 Vì vị Thiên Sứ của Ta sẽ đi trước mặt con, và đem con đến dân A-mô-rít, và dân Hê-tít, và dân Phê-rê-sít, và dân Ca-na-an, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít; và Ta sẽ xóa sổ chúng.

24 Con chớ sấp mình xuống với các thần của bọn chúng và chớ phụng thờ chúng, và chớ làm theo những công việc của bọn chúng, nhưng con phải phá hủy chúng và phải đập tan các trụ thờ của bọn chúng.

25 Và các con hãy phụng thờ YHWH Đức Chúa Trời các con, và Ngài sẽ ban phước trên bánh của con và nước của con, và đem bệnh tật đi khỏi giữa con.

26 Sẽ chẳng có người sẩy thai hay người hiếm muộn trong xứ con. Ta sẽ làm đầy trọn số ngày của con.

27 Ta sẽ phái nỗi kinh hoàng Ta trước mặt các con, và đánh tan tất cả các dân tộc mà con sẽ đến trên chúng, và phó gáy mọi kẻ thù con cho con.

28 Và Ta sẽ phái ong lỗ trước mặt con, và chúng sẽ đánh đuổi dân Hê-vít, dân Ca-na-an, và dân Hê-tít khỏi trước mặt con.

29 Ta sẽ không đuổi chúng khỏi trước mặt con trong một năm, kẻo đất đai trở nên hoang vu và thú đồng gia tăng đông đảo trên con.

30 Ta sẽ đuổi chúng đi khỏi trước mặt con từ từ, cho đến khi mà con nảy nở và thừa hưởng xứ.

31 Và Ta sẽ ấn định ranh giới con từ biển Sậy, và cho đến biển Phi-li-tin, và từ đồng hoang cho đến sông; vì Ta sẽ trao vào tay con các cư dân của xứ, và con sẽ đuổi chúng khỏi trước mặt con.

32 Con chớ kết ước với chúng hay với các thần của chúng.

33 Chúng sẽ không được cư ngụ trong xứ của con, kẻo chúng khiến con phạm tội với Ta mà phụng thờ các thần của chúng; vì điều đó sẽ là một cạm bẫy cho con.”