Xuất Hành – Chương 18
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Giê-trô thầy tế lễ Ma-đi-an, bố vợ Mô-se, nghe được tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm cho Mô-se và cho Is-ra-ên dân Ngài, rằng YHWH đã đem Is-ra-ên ra khỏi Ai Cập.
2 Và Giê-trô bố vợ Mô-se đem Sê-phô-ra vợ Mô-se, sau khi bà được cho về,
3 và hai con trai bà, mà tên một đứa là Ghẹt-sôm, vì ông nói: “Ta đã trở thành ngoại kiều trên đất khách”;
4 và tên một đứa là Ê-li-ê-se, rằng: “Đức Chúa Trời của cha tôi là sự cứu giúp của tôi, và Ngài đã giải cứu tôi khỏi gươm của Pha-ra-ôn.”
5 Và Giê-trô, bố vợ của Mô-se, và các con trai ông và vợ ông đến với Mô-se trong đồng hoang, mà ở đó ông đang đóng trại tại núi của Đức Chúa Trời,
6 và ông nói với Mô-se: “Ta là Giê-trô, bố vợ của con, và vợ của con, và hai con trai của nó cùng nó đến với con.”
7 Và Mô-se tiến ra gặp bố vợ mình, và sấp mình xuống và hôn ông. Và mỗi người hỏi thăm sự an lành của bạn mình, và vào trại.
8 Và Mô-se thuật lại cho bố vợ mình tất cả những gì YHWH đã làm cho Pha-ra-ôn và cho Ai Cập vì cớ Is-ra-ên, mọi gian khổ mà họ gặp phải trên đường, và YHWH đã giải cứu họ.
9 Và Giê-trô hồ hởi về mọi điều lành mà YHWH đã làm cho Is-ra-ên, mà Ngài đã giải cứu họ khỏi tay Ai Cập.
10 Và Giê-trô nói: “Chúc tụng YHWH, Đấng đã giải cứu các vị khỏi tay Ai Cập và khỏi tay Pha-ra-ôn, Đấng đã giải cứu dân chúng từ dưới tay Ai Cập!
11 Bây giờ ta biết rằng YHWH vĩ đại hơn tất cả các thần qua sự việc chúng đã ngạo mạn đối nghịch họ.”
12 Và Giê-trô bố vợ Mô-se đem tế lễ thiêu và các sinh tế lên Đức Chúa Trời. Và A-rôn và tất cả các trưởng lão Is-ra-ên đến ăn bánh với bố vợ Mô-se trước mặt Đức Chúa Trời.
13 Và đến hôm sau thì Mô-se ngồi để xét xử dân chúng, và dân chúng đứng quanh Mô-se từ buổi sáng cho đến chiều tối.
14 Và bố vợ của Mô-se thấy tất cả những gì mà ông đang làm cho dân chúng thì nói: “Việc mà con đang làm cho dân chúng này là sao? Vì cớ gì con ngồi một mình mình, còn tất cả dân chúng thì đứng quanh con từ buổi sáng cho đến chiều tối?”
15 Và Mô-se thưa với cha vợ ông: “Vì dân chúng đến với con để cầu hỏi Đức Chúa Trời.
16 Khi có vấn đề gì thì họ đến với con và con xét xử giữa mỗi người và giữa người lân cận mình, và cho biết các luật lệ của Đức Chúa Trời và các luật pháp của Ngài.”
17 Và bố vợ Mô-se nói với ông: “Điều mà con làm không ổn rồi.
18 Con hẳn sẽ kiệt sức, cả con, cả dân này là những người ở cùng con, vì việc ấy quá nặng nhọc với con. Con không thể làm được nó một mình con đâu.
19 Bây giờ hãy nghe tiếng ta. Ta sẽ cố vấn cho con, và Đức Chúa Trời sẽ ở cùng con: con hãy đại diện cho dân chúng trước Đức Chúa Trời, và con hãy dâng các vấn đề lên Đức Chúa Trời,
20 và dạy bảo họ các luật lệ và luật pháp, và cho họ biết đường lối mà trên nó họ sẽ đi, và công việc mà họ sẽ làm.
21 Con cũng hãy xem xét từ tất cả dân chúng những người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, những người chân thật, ghét lợi bất chính, và lập trên họ các trưởng quan nghìn người, các trưởng quan trăm người, các trưởng quan năm mươi người, và các trưởng quan mười người.
22 Và họ sẽ xét xử dân chúng trong mọi lúc, và rồi tất cả các vấn đề lớn họ sẽ trình lên con, còn tất cả những vấn đề nhỏ thì chính họ sẽ xét xử và làm nhẹ gánh khỏi con, và họ sẽ gánh vác cùng con.
23 Nếu con làm việc này, và Đức Chúa Trời truyền cho con, thì con sẽ có thể đứng nổi, và cả dân tộc này cũng sẽ đến được chỗ của mình bình an.”
24 Và Mô-se nghe theo tiếng bố vợ mình và làm mọi điều ông nói.
25 Và Mô-se chọn ra những người tài năng từ cả Is-ra-ên và lập họ làm các thủ lĩnh trên dân chúng: các trưởng quan nghìn người, các trưởng quan trăm người, các trưởng quan năm mươi người, và các trưởng quan mười người.
26 Và họ xét xử dân chúng trong mọi lúc. Việc khó họ trình lên Mô-se, còn mọi việc nhỏ thì chính họ xét xử.
27 Và Mô-se tiễn bố vợ mình đi, và ông ấy đi về xứ của mình.