Xuất Hành – Chương 17

1 Và cả hội chúng con cháu Is-ra-ên khởi hành từ đồng hoang Sin theo các chặng đường của họ, theo lệnh của YHWH, và họ đóng trại ở Rê-phi-đim, và không có nước để dân chúng uống.

2 Và dân chúng phiền trách với Mô-se và nói: “Hãy cho chúng tôi nước, và chúng tôi còn uống.” Và Mô-se nói với họ: “Sao anh em phiền trách với tôi? Sao anh em thử YHWH?”

3 Và ở đó dân chúng khát nước, và dân chúng cằn nhằn với Mô-se và nói: “Tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập để giết chúng tôi, và con cái chúng tôi, và súc vật chúng tôi bằng cơn khát thế này?”

4 Và Mô-se kêu lên YHWH rằng: “Con sẽ làm gì với dân này? Chút nữa thì họ ném đá con!”

5 Và YHWH phán với Mô-se: “Hãy đi trước mặt dân chúng, đem cùng con các trưởng lão Is-ra-ên và cây gậy của con mà con đã bằng nó đánh sông Nin, hãy lấy trong tay con và đi.

6 Kìa, Ta đứng trước mặt con ở đó trên tảng đá ở Hô-rếp, và con hãy đập tảng đá thì nước sẽ tuôn ra từ nó và dân chúng sẽ uống.” Và Mô-se làm như vậy trước mắt các trưởng lão Is-ra-ên.

7 Và ông gọi tên nơi ấy là Ma-sa (*) và Mê-ri-ba (**), vì sự phiền trách của con cháu Is-ra-ên và vì họ đã thử YHWH rằng: “YHWH có ở giữa chúng ta hay không?”

(*) Nghĩa là “thử”.

(**) Nghĩa là “phiền trách”, “tranh đấu” hay “gây chuyện”.

8 Và A-ma-léc đến và giao chiến với Is-ra-ên ở Rê-phi-đim.

9 Và Mô-se nói với Giô-suê: “Hãy chọn người cho chúng ta và tiến ra giao chiến với A-ma-léc! Ngày mai tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, và cây gậy của Đức Chúa Trời sẽ ở trong tay tôi.”

10 Và Giô-suê làm như điều Mô-se nói với ông, giao chiến với A-ma-léc. Còn Mô-se, A-rôn và Hu-rơ đi lên đỉnh đồi.

11 Và thế là, khi mà Mô-se giơ cao tay ông lên thì Is-ra-ên thắng thế; còn khi mà ông ngơi tay mình xuống thì A-ma-léc thắng thế.

12 Và khi tay của Mô-se đã nặng nhọc thì họ lấy một hòn đá và đặt dưới ông, và ông ngồi lên nó. Và A-rôn và Hu-rơ giữ tay ông lên, từ bên này và từ bên kia, và thế là tay của ông giữ nguyên cho đến khi mặt trời lặn.

13 Và Giô-suê đánh bại A-ma-léc và dân hắn bằng lưỡi gươm.

14 Và YHWH phán với Mô-se: “Hãy viết điều này làm kỷ niệm vào một cuộn sách và nói vào tai Giô-suê rằng Ta chắc chắn sẽ xóa sạch kỷ niệm của A-ma-léc khỏi thiên hạ.”

15 Và Mô-se xây một bàn thờ và gọi tên nó là “YHWH Nis-si” (*).

(*) YHWH ngọn cờ của tôi.

16 Và ông nói: “Vì YHWH đã thề (*) trên ngai YH (**) sẽ chinh chiến với A-ma-léc từ thế hệ qua thế hệ.”

(*) Nguyên tác là “tay”. Xem chú thích [02] Xuất Hành 6:8.

(**) Xem chú thích [02] Xuất Hành 15:2.