Xuất Hành – Chương 11

1 Và YHWH phán với Mô-se: “Ta sẽ đem đến trên Pha-ra-ôn và trên Ai Cập một tai vạ nữa. Sau đó, hắn sẽ cho các con đi khỏi đây. Khi hắn cho các con đi, hắn thậm chí sẽ còn đuổi sạch các con khỏi đây!

2 Hãy nói vào tai dân chúng, và mỗi người nam sẽ xin từ láng giềng mình, và mỗi người nữ từ láng giềng mình các món đồ bạc và các món đồ vàng.”

3 Và YHWH ban ơn dân chúng trong mắt người Ai Cập. Hơn thế nữa, ông Mô-se là rất lớn trong đất Ai Cập, trong mắt các đầy tớ Pha-ra-ôn và trong mắt dân chúng.

4 Và Mô-se nói: “YHWH phán thế này: ‘Khi nửa đêm, Ta sẽ tiến ra giữa Ai Cập.

5 Và tất cả các con trưởng trong đất Ai Cập sẽ chết, từ con trưởng của Pha-ra-ôn ngồi trên ngai báu hắn, cho đến con trưởng của đứa tớ gái sau cối xay đá, và mọi con trưởng của thú vật.

6 Và trên cả xứ Ai Cập sẽ có tiếng kêu khóc inh ỏi chưa từng có như thế, và sẽ chẳng có lại như thế nữa.

7 Còn với bất cứ con cháu Is-ra-ên nào, thì chó còn chẳng động lưỡi mình với người hay với thú, để các ngươi biết rằng YHWH phân biệt giữa Ai Cập và giữa Is-ra-ên.’

8 Và tất cả các đầy tớ này của ông sẽ xuống với tôi, và sấp mình xuống với tôi, thưa: ‘Ông và tất cả dân chúng theo chân ông hãy đi đi!’ Và sau đó tôi sẽ ra đi.” Và ông đi ra khỏi Pha-ra-ôn trong cơn nóng giận.

9 Và YHWH phán với Mô-se: “Pha-ra-ôn không nghe con là để các dấu lạ Ta được gia tăng trong đất Ai Cập.”

10 Và Mô-se và A-rôn thực hiện tất cả các dấu lạ này trước mặt Pha-ra-ôn; và YHWH làm cứng tâm Pha-ra-ôn lại, và hắn không cho con cháu Is-ra-ên đi khỏi xứ hắn.