Xuất Hành – Chương 1
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và đây là tên các con trai của Is-ra-ên, những người đã đến Ai Cập, mỗi người và nhà mình đã đến cùng Gia-cốp:
2 Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, và Giu-đa;
3 Y-sa-ca, Sa-bu-lôn, và Bên-gia-min;
4 Đan, và Nép-ta-li, Gát, và A-se.
5 Và tất cả những nhân mạng ra từ hông Gia-cốp là bảy mươi nhân mạng, và Giô-sép thì đã ở Ai Cập rồi.
6 Và Giô-sép qua đời, và tất cả các anh em ông, và tất cả thế hệ ấy.
7 Và các con cháu Is-ra-ên nảy nở và sinh sôi, và gia tăng, và lớn mạnh tột cùng tột độ, và xứ ấy đầy rẫy họ.
8 Và một vị vua mới trỗi dậy trên Ai Cập, người không biết đến Giô-sép.
9 Và hắn nói với dân hắn: “Kìa, dân của con cháu Is-ra-ên đông đảo và lớn mạnh hơn chúng ta.
10 Nào, chúng ta hãy đối xử khôn ngoan với chúng, kẻo chúng gia tăng và rồi khi chiến tranh xảy đến thì chính chúng sẽ gia nhập những kẻ ghét chúng ta, và đánh lại chúng ta, và đi lên khỏi xứ.”
11 Và chúng đặt trên họ lao dịch để hành hạ họ bằng những gánh nặng mình. Và họ xây các thành kho tàng cho Pha-ra-ôn, là Phi-thom và Ram-se.
12 Và chúng càng hành hạ họ, họ càng gia tăng và càng lan rộng. Và chúng lo sợ trước mặt con cháu Is-ra-ên.
13 Và người Ai Cập bắt con cháu Is-ra-ên lao dịch cực nhọc,
14 và khiến cho cuộc đời họ đắng cay bằng lao dịch nặng nề, bằng đất và bằng gạch và bằng tất cả các lao dịch ngoài đồng. Mọi lao dịch của họ mà họ lao dịch cho chúng đều cực nhọc.
15 Và vua Ai Cập nói với các cô đỡ người Hê-bơ-rơ, mà tên một người là Siếp-ra và tên người thứ hai là Phu-a,
16 và bảo: “Khi các ngươi đỡ đẻ cho người Hê-bơ-rơ và thấy trên bàn sinh, nếu nó là con trai thì phải giết nó, còn nếu nó là con gái thì nó sẽ sống.”
17 Nhưng các cô đỡ kính sợ Đức Chúa Trời và không làm như điều vua Ai Cập nói với họ, và để cho các bé trai sống.
18 Và vua Ai Cập gọi các cô đỡ đến và nói với họ: “Vì lý do gì các ngươi làm điều này, và để cho các bé trai sống?”
19 Và các cô đỡ tâu với Pha-ra-ôn rằng: “Vì người Hê-bơ-rơ không giống như phụ nữ người Ai Cập, vì họ khỏe, trước khi các cô đỡ đến với họ thì họ đã sinh rồi.”
20 Và Đức Chúa Trời đối xử tốt với các cô đỡ, và dân ấy gia tăng và rất lớn mạnh.
21 Và rồi vì các cô đỡ kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài dựng cho họ các gia đình (*).
(*) Tức là ban con cái, gây dựng họ thành những gia tộc lớn để tưởng thưởng việc họ đã trân trọng sinh mạng của những đứa trẻ khác.
22 Và Pha-ra-ôn truyền lệnh cho toàn thể dân chúng của hắn rằng: “Hãy quẳng mọi con trai sơ sinh xuống sông, còn mọi con gái thì để cho sống!”