Thi Ca – Chương 95

1 Hãy đi, chúng ta hãy reo mừng lên YHWH,

Chúng ta hãy reo hò lên Vầng Đá cứu rỗi của chúng ta.

2 Chúng ta hãy đến trước mặt Ngài với sự chúc tạ,

Chúng ta hãy reo hò lên Ngài với những bài ca!

3 Vì YHWH là Đức Chúa Trời vĩ đại,

Và là Vua vĩ đại trên tất cả các thần.

4 Đấng mà trong tay Ngài là các vực sâu của đất,

Các đỉnh núi cũng thuộc về Ngài.

5 Đấng mà biển thuộc về Ngài, và Ngài đã dựng nên nó,

Và tay Ngài đã nắn nên đất khô.

6 Hãy đến, chúng ta hãy thờ phượng và cúi xuống,

Hãy quỳ xuống trước mặt YHWH Đấng Tạo Hóa của chúng ta!

7 Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng ta:

Và chúng ta là dân của đồng cỏ Ngài

Và bầy chiên của tay Ngài.

Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài,

8 Chớ cứng tâm lại như ở Mê-ri-ba,

Như ngày Ma-sa trong đồng hoang:

9 Nơi các tổ phụ các ngươi đã thử Ta,

Kiểm nghiệm Ta, dù đã thấy công việc Ta, trong bốn mươi năm.

10 Ta buồn giận thế hệ ấy, và phán:

“Chúng là một dân trái tim lầm lạc,

Chúng cũng chẳng nhận biết đường lối Ta.”

11 Mà Ta đã thề trong cơn giận Ta:

“Chúng sẽ chẳng tiến được vào sự an nghỉ của Ta.”