Thi Ca – Chương 92

(Thi Ca, bài hát cho ngày sa-bát)

1 Thật tốt lành thay việc chúc tạ YHWH,

Và ngợi ca danh Ngài, Đấng Tối Cao,

2 Rao truyền lòng nhân từ Ngài vào buổi sáng,

Và lòng thành tín Ngài vào ban đêm,

3 Trên đàn mười dây và trên đàn lia,

Trên điệu Hi-gai-ôn bằng đàn hạc.

4 Vì Ngài đã làm cho con hớn hở với công tác Ngài,

Con reo mừng với công việc của tay Ngài.

5 Các công việc Ngài vĩ đại biết bao, YHWH!

Tư tưởng Ngài sâu sắc vô cùng.

6 Kẻ đần độn không biết được,

Kẻ ngu dại cũng chẳng hiểu được điều này.

7 Khi bọn gian ác mọc lên như cỏ

Và mọi kẻ làm điều vô pháp được nở rộ,

Là để tận diệt chúng đến vĩnh viễn mà thôi.

8 Còn Ngài ở cao mãi mãi, YHWH.

9 Vì kìa, các kẻ thù Ngài, YHWH,

Vì kìa, các kẻ thù Ngài sẽ diệt vong,

Mọi kẻ làm điều vô pháp sẽ tan tác.

10 Và Ngài sẽ tôn cao sừng con như bò tót,

Con được thoa bằng dầu tươi.

11 Và mắt con sẽ thấy về (*) những kẻ rình rập con,

Tai con sẽ nghe về (*) những kẻ nổi lên chống lại con, làm điều ác.

(*) Tức là sẽ được thấy, được nghe kết cục của chúng.

12 Người công chính sẽ mọc lên như cây cọ,

Sẽ lớn lên như cây bá hương ở Lê-ba-non.

13 Những người được trồng trong nhà YHWH

Sẽ mọc lên trong sân của Đức Chúa Trời chúng ta.

14 Họ sẽ vẫn sinh sản vào lúc bạc tóc,

Họ sẽ béo tốt và xanh tươi.

15 Để cho thấy rằng YHWH Vầng Đá của con là chính trực;

Và sự bất chính chẳng ở trong Ngài.