Thi Ca – Chương 91
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Người cư ngụ trong nơi kín đáo của Đấng Tối Cao,
Sẽ ngụ lại dưới bóng của Đấng Toàn Năng.
2 Tôi sẽ thưa với YHWH:
“Nơi ẩn náu của con, và đồn lũy của con,
Đức Chúa Trời của con, con tin cậy nơi Ngài.”
3 Vì Ngài sẽ giải cứu ngươi
Khỏi bẫy của kẻ đánh bẫy,
Khỏi dịch bệnh độc hại.
4 Ngài sẽ che chở ngươi bằng lông vũ Ngài,
Và dưới cánh Ngài ngươi sẽ ẩn náu,
Chân lý (*) Ngài là khiên và thuẫn.
(*) Có thể dịch: “Sự thành tín”.
5 Ngươi sẽ chẳng sợ trước nỗi kinh khiếp ban đêm,
Trước tên bay ban ngày,
6 Trước dịch bệnh đi trong bóng tối,
Trước sự hủy diệt đang tàn phá lúc trưa.
7 Nghìn người sẽ gục ngã bên cạnh ngươi,
Và vạn người bên phải ngươi,
Nó sẽ chẳng đến gần ngươi được.
8 Nhưng bởi mắt mình, ngươi sẽ nhìn xem,
Và sẽ thấy được quả báo của bọn gian ác.
9 Vì ngươi đã đặt YHWH, nơi nương náu của ta,
Đấng Tối Cao, làm nơi cư ngụ mình,
10 Tai vạ sẽ chẳng giáng xuống ngươi,
Dịch bệnh cũng sẽ chẳng lại gần được lều trại ngươi.
11 Vì Ngài sẽ truyền lệnh các thiên sứ Ngài về ngươi,
Để gìn giữ ngươi trong mọi đường lối ngươi.
12 Họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay,
Kẻo ngươi đập chân mình vào đá chăng.
13 “Ngươi sẽ giẫm trên mãnh sư và rắn hổ mang;
Ngươi sẽ giày đạp sư tử tơ và rắn.
14 Vì người gắn bó với Ta thì Ta sẽ giải cứu người;
Ta sẽ đưa người lên cao vì người biết danh Ta.
15 Người sẽ kêu cầu Ta, và Ta sẽ đáp lời người;
Ta sẽ ở cùng người trong cơn gian truân,
Ta sẽ giải cứu người và tôn quý người.
16 Ta sẽ thỏa mãn người với những ngày dài lâu,
Và bày tỏ cho người sự cứu rỗi của Ta.”