Thi Ca – Chương 9

(Thi Ca của Đa-vít cho nhạc trưởng trên “Mút-la-bên”)

1 Con sẽ chúc tạ YHWH với cả trái tim mình,

Con sẽ thuật lại mọi việc kỳ diệu của Ngài.

2 Con sẽ vui mừng và hớn hở nơi Ngài,

Con sẽ ca tụng danh Ngài, Đấng Tối Cao!

3 Khi các kẻ thù của con thối lui trở lại,

Chúng sẽ vấp ngã và diệt vong khỏi trước mặt Ngài.

4 Vì Ngài thực thi công lý con và lý lẽ con,

Ngài ngồi trên ngai, phán xét công minh.

5 Ngài quở trách các nước, hủy diệt kẻ ác,

Xóa tên chúng mãi mãi và vĩnh viễn.

6 Kẻ thù đi đến hồi kết,

Sự hoang tàn là vĩnh viễn.

Ngài nhổ bỏ các thành,

Kỷ niệm chúng diệt vong cùng chúng.

7 Còn YHWH sẽ ngự lại mãi mãi,

Ngài thiết lập ngôi Ngài cho việc phán xét.

8 Và Ngài sẽ phán xét thế gian trong sự công chính,

Sẽ xét xử các dân trong sự công bằng.

9 YHWH cũng sẽ là pháo đài cho người bị áp bức,

Là pháo đài cho những kỳ gian truân.

10 Và những người biết danh Ngài sẽ tin cậy nơi Ngài,

Vì Ngài chẳng từ bỏ những người tìm kiếm Ngài, YHWH!

11 Hãy ca tụng YHWH ngự ở Si-ôn!

Hãy kể giữa các dân các công việc Ngài.

12 Vì Đấng đòi máu ghi nhớ họ,

Ngài chẳng quên tiếng kêu của những người khốn cùng.

13 Hãy thương xót con, YHWH!

Hãy xem nỗi khổ nhục của con bởi các kẻ thù con,

Đấng vực con lên từ các cửa tử!

14 Để con thuật lại mọi lời chúc tạ Chúa;

Tại các cổng của con gái Si-ôn,

Con sẽ hân hoan trong sự giải cứu của Ngài.

15 Các dân đã sa xuống hố mà chúng đã làm,

Trong lưới bẫy này mà chúng đã giấu, chân chúng đã bị mắc.

16 YHWH được biết đến bởi công lý Ngài thực thi,

Kẻ ác bị mắc bẫy bởi công việc của bàn tay nó.

(Hi-gai-ôn. Sê-la)

17 Kẻ ác sẽ trở vào mồ mả,

Tất cả các dân quên Đức Chúa Trời.

18 Vì người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên mãi,

Hy vọng của kẻ khốn cùng sẽ chẳng diệt vong luôn.

19 Hãy trỗi dậy, YHWH! Đừng để loài người chiến thắng;

Các nước hãy bị phán xét trước mặt Ngài.

20 YHWH, hãy đặt để sự kính sợ lên chúng,

Các dân sẽ biết rằng chúng là người phàm mà thôi!

(Sê-la)