Thi Ca – Chương 89
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
(Huấn ca của Ê-than, người Ếch-ra-hít)
1 Con sẽ ca hát về lòng nhân từ của YHWH mãi mãi,
Đời đời con sẽ công bố đức thành tín Ngài bởi miệng con.
2 Vì con đã nói: “Lòng nhân từ sẽ được dựng xây lên mãi,
Ngài sẽ vững lập đức thành tín Ngài trên chính các tầng trời.”
3 “Ta đã lập giao ước với người được chọn của Ta,
Ta đã thề với Đa-vít, đầy tớ Ta:
4 ‘Ta sẽ vững lập dòng dõi con đến mãi mãi,
Và dựng xây ngôi con đời đời.’”
(Sê-la)
5 Các tầng trời cũng chúc tạ những việc kỳ diệu Ngài, YHWH,
Thật đức thành tín Ngài ở trong hội của các thánh.
6 Vì ai ở trên trời sánh được với YHWH,
Giống như YHWH trong các con trai của Đức Chúa Trời?
7 Đức Chúa Trời thật rất kinh khiếp trong cuộc hội họp của các thánh,
Và đáng kính sợ hơn mọi kẻ chung quanh Ngài.
8 YHWH Đức Chúa Trời muôn quân,
Ai hùng mạnh như Ngài, YH (*) ?
Và đức thành tín Ngài ở chung quanh Ngài.
(*) Xem chú thích [02] Xuất Hành 15:2.
9 Ngài cai trị sự hùng vĩ của biển:
Khi các gợn sóng nó cất lên, Ngài khiến chúng lặng im.
10 Ngài đã nghiền nát Ra-háp như một kẻ tử thương,
Với cánh tay sức mạnh Ngài, Ngài đánh tan các kẻ thù Ngài.
11 Các tầng trời thuộc về Ngài, đất thuộc về Ngài;
Ngài đã sáng tạo thế giới và mọi thứ của nó.
12 Phương bắc và phương nam, Ngài đã tạo dựng chúng,
Tha-bô và Hẹt-môn reo mừng trong danh Ngài.
13 Ngài có cánh tay quyền năng,
Tay Ngài mạnh mẽ, tay phải Ngài được tôn cao.
14 Sự công chính và công lý là nền tảng của ngai Ngài;
Sự nhân từ và sự chân thật đi trước mặt Ngài.
15 Phước cho dân tộc nào biết reo hò: “YHWH!”
Họ sẽ bước đi trong ánh sáng của mặt Ngài.
16 Họ sẽ hớn hở trong danh Ngài hằng ngày,
Và bởi sự công chính Ngài, họ sẽ được tôn cao.
17 Vì Ngài là vinh quang của sức mạnh họ;
Và nhờ ân sủng Ngài, sừng của chúng con sẽ được tôn cao.
18 Vì YHWH là khiên của chúng con,
Và Đấng Thánh của Is-ra-ên là Vua của chúng con.
19 Bấy giờ, Ngài phán trong khải tượng với các thánh đồ Ngài và bảo:
“Ta đã đặt để sự giúp đỡ trên một dũng sĩ,
Ta đã tôn cao một người được chọn từ dân chúng.
20 Ta đã tìm được Đa-vít đầy tớ Ta,
Ta đã xức cho người bằng dầu thánh của Ta,
21 Mà tay Ta sẽ vững lập người,
Thật, cánh tay Ta sẽ cường vượng người.
22 Kẻ thù sẽ chẳng áp bức được người,
Và con cái của sự gian ác sẽ chẳng hạ nhục được người.
23 Và Ta sẽ đập gục các kẻ thù người khỏi trước mặt người,
Và đánh hạ những kẻ ghét người.
24 Và sự thành tín Ta và sự nhân từ Ta sẽ ở cùng người;
Và trong danh Ta, sừng của người sẽ được tôn cao.
25 Ta cũng sẽ đặt tay người trên biển,
Và tay phải người trên các dòng sông.
26 Người sẽ gọi Ta: ‘Ngài là Cha của con,
Đức Chúa Trời của con, và Vầng Đá cứu rỗi của con.’
27 Thật Ta sẽ lập người làm con trưởng,
Cao nhất hơn mọi vua trái đất.
28 Mãi mãi Ta sẽ giữ với người lòng nhân từ Ta,
Và giao ước Ta sẽ bền vững với người.
29 Ta cũng sẽ làm cho dòng dõi người còn mãi,
Và ngôi người như những ngày của các tầng trời.
30 Nếu con cháu người từ bỏ luật pháp Ta,
Và không đi trong các phán quyết Ta;
31 Nếu chúng vi phạm luật lệ Ta,
Và không vâng giữ các mạng lệnh Ta,
32 Thì Ta sẽ trừng trị vi phạm chúng bằng roi,
Và tội ác chúng bằng dịch bệnh.
33 Còn lòng nhân từ Ta, Ta sẽ chẳng bãi bỏ khỏi người,
Cũng chẳng để đức thành tín Ta sai lệch.
34 Ta sẽ không vi phạm giao ước Ta,
Cũng chẳng thay đổi lời phán của môi Ta.
35 Ta đã thề một lần bởi sự thánh khiết Ta,
Ta sẽ không nói dối với Đa-vít.
36 Dòng dõi người sẽ còn mãi,
Và ngôi người sẽ như mặt trời ở trước Ta.
37 Nó sẽ được vững lập mãi mãi như mặt trăng,
Và một bằng chứng vững chắc trên trời.”
(Sê-la)
38 Nhưng Ngài đã vứt bỏ và chê bỏ,
Nổi giận với người được xức dầu của Ngài.
39 Ngài đã hủy bỏ giao ước của đầy tớ Ngài;
Làm ô uế vương miện người xuống đất.
40 Ngài đã chọc thủng mọi tường rào người,
Làm cho các đồn lũy lụn bại.
41 Mọi kẻ qua đường đều cướp phá người;
Người trở thành thứ sỉ nhục của các lân bang người.
42 Ngài đã tôn cao tay phải của các kẻ địch người,
Làm cho mọi kẻ thù người vui mừng.
43 Thật Ngài đã quay lưỡi gươm người trở lại,
Và không nâng đỡ người trong chiến trận.
44 Ngài đã chấm dứt thời huy hoàng của người,
Và lật đổ ngôi người xuống đất.
45 Ngài đã rút ngắn những ngày thanh xuân của người,
Bao phủ sự nhục nhã lên người.
(Sê-la)
46 YHWH, Ngài sẽ ẩn nấp đi cho đến bao giờ?
Cơn thịnh nộ Ngài sẽ thiêu nuốt như lửa mãi sao? (*)
(*) Tiếng Hê-bơ-rơ không có dấu chấm phẩy gì hết cả, nên câu này có rất nhiều cách cắt nghĩa tùy thuộc vào việc đặt các dấu trong câu ở đâu. Ví dụ: “Cho đến bao giờ, hỡi YHWH? Ngài sẽ ẩn nấp đi mãi sao? Cơn thịnh nộ Ngài sẽ thiêu nuốt như lửa ư?”
47 Hãy nhớ đến con tuổi thọ thế nào,
Ngài đã tạo dựng tất cả con cái loài người hư không ra sao!
48 Ai là người sống mà chẳng thấy sự chết,
Linh hồn người sẽ thoát được khỏi tay mồ mả?
(Sê-la)
49 Chúa, sự nhân từ Ngài trước đây,
Ngài đã thề với Đa-vít bởi sự thành tín Ngài đâu rồi?
50 Chúa! Hãy nhớ nỗi sỉ nhục của các đầy tớ Ngài,
Con mang trong lòng mình tất cả, của biết bao dân tộc!
51 Mà các kẻ thù Ngài đã sỉ nhục, YHWH,
Mà chúng đã sỉ nhục các bước đi của người được xức dầu Ngài.
52 Chúc tụng YHWH mãi mãi!
A-men, và A-men!