Thi Ca – Chương 87

(Thi Ca, bài hát cho con cháu Cô-ra)

1 Nền móng Ngài là ở tại núi thánh.

2 YHWH yêu mến các cổng Si-ôn

Hơn mọi nơi ở của Gia-cốp.

3 Những điều vinh quang đã được nói về ngươi,

Thành của Đức Chúa Trời.

(Sê-la)

4 Ta sẽ nhắc đến Ra-háp và Ba-by-lon cho những người biết ta,

Kìa Phi-li-tin và Ty-rơ với Cút:

“Người này đã được sinh ra ở đó.”

5 Và người ta sẽ nói về Si-ôn:

“Người ấy, và người ấy đã được sinh ra nơi nó.”

Và chính Đấng Tối Cao sẽ vững lập nó.

6 YHWH sẽ kể, khi Ngài ghi lại các dân:

“Người này đã được sinh ra ở đó.”

(Sê-la)

7 Và những người ca hát và những kẻ nhảy múa:

“Mọi suối ta đều ở trong ngươi.”