Thi Ca – Chương 86
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
(Bài cầu nguyện của Đa-vít)
1 YHWH, hãy vươn tai Ngài, hãy đáp lời con,
Vì con nghèo hèn và thiếu thốn.
2 Hãy canh giữ linh hồn con, vì con là một thánh đồ.
Ngài là Đức Chúa Trời của con,
Hãy cứu đầy tớ Ngài, người tin cậy vào Ngài.
3 Chúa, hãy thương xót con,
Vì con kêu cầu Ngài hằng ngày.
4 Hãy làm vui mừng linh hồn đầy tớ Ngài,
Vì con cất linh hồn con lên Ngài, thưa Chúa!
5 Vì Chúa, Ngài là tốt lành và vị tha,
Và đầy nhân từ cho mọi người kêu cầu Ngài.
6 YHWH, hãy lắng tai đến lời cầu nguyện của con,
Và đoái đến tiếng nài xin của con.
7 Trong ngày gian truân mình, con sẽ kêu cầu Ngài,
Vì Ngài sẽ đáp lời con.
8 Chẳng có ai như Ngài trong các thần, thưa Chúa,
Cũng chẳng có gì như các công việc Ngài.
9 Mọi dân mà Ngài đã tạo dựng
Sẽ đến và thờ phượng trước mặt Ngài, thưa Chúa,
Và họ sẽ tôn vinh danh Ngài.
10 Vì Ngài là vĩ đại, và làm những điều kỳ diệu,
Ngài là Đức Chúa Trời, duy Ngài mà thôi.
11 YHWH, hãy dạy dỗ con đường lối Ngài,
Con sẽ bước đi trong chân lý của Ngài;
Hãy khiến con nhất tâm kính sợ danh Ngài.
12 Con sẽ chúc tạ Ngài, Chúa, Đức Chúa Trời của con với cả trái tim mình,
Và con sẽ tôn vinh danh Ngài mãi mãi.
13 Vì lòng nhân từ Ngài thật vĩ đại trên con,
Ngài cũng đã giải cứu linh hồn con khỏi mồ mả sâu thẳm.
14 Đức Chúa Trời, bọn ngạo mạn nổi lên chống lại con,
Và một lũ hung bạo tìm mạng sống con;
Chúng chẳng để Ngài ở trước chúng.
15 Còn Ngài, thưa Chúa, là Đức Chúa Trời thương xót và nhân từ,
Chậm giận, và đầy tốt lành và chân thật.
16 Hãy quay về con và thương xót con,
Hãy ban sức mạnh Ngài cho đầy tớ Ngài,
Và cứu con trai của tớ gái Ngài.
17 Hãy thực hiện cho con một điềm lành,
Và những kẻ ghét con sẽ thấy và hổ thẹn,
Vì Ngài, YHWH, giúp đỡ con và an ủi con.