Thi Ca – Chương 84

(Thi Ca cho nhạc trưởng trên “Ghi-tít”, cho con cháu Cô-ra)

1 Nơi ngự của Ngài đáng yêu thay, YHWH muôn quân!

2 Linh hồn con mong ước,

Và cả hao mòn về sân của YHWH;

Trái tim con và thể xác con reo mừng

Lên Đức Chúa Trời hằng sống.

3 Chim sẻ cũng tìm được nhà,

Và chim én tổ cho mình,

Mà đặt bầy con mình gần bàn thờ Ngài,

YHWH muôn quân, Vua của con và Đức Chúa Trời của con.

4 Phước cho người nào ở nhà Ngài!

Họ sẽ còn ca ngợi Ngài nữa.

(Sê-la)

5 Phước cho người mà sức lực của người là ở nơi Ngài,

Trong trái tim họ là Đạo.

6 Đang khi đi qua thung lũng Khóc Lóc.

Họ làm cho nó thành suối nước,

Mưa đầu (*) cũng phủ phước xuống.

(*) Xem chú thích [05] Nhị Luật 11:14.

7 Họ đi từ sức lực đến sức lực (*),

Ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn.

(*) Tức là đi mãi không mệt.

8 YHWH Đức Chúa Trời muôn quân,

Hãy nghe lời cầu nguyện của con,

Hãy lắng tai, Đức Chúa Trời của Gia-cốp.

(Sê-la)

9 Khiên của chúng con, hãy nhìn, Đức Chúa Trời:

Và đoái xem mặt người được xức dầu của Ngài.

10 Vì một ngày trong sân Ngài tốt hơn một nghìn,

Con đã chọn giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời của con,

Hơn ở trong lều trại gian ác.

11 Vì YHWH Đức Chúa Trời là mặt trời và khiên;

YHWH ban ân điển và vinh quang;

Ngài chẳng giữ lại điều tốt lành nào

Khỏi những người bước đi trọn vẹn.

12 YHWH muôn quân,

Phước cho người nào tin cậy nơi Ngài!