Thi Ca – Chương 83

(Bài hát Thi Ca của A-sáp)

1 Đức Chúa Trời, đừng làm thinh.

Ngài đừng yên lặng, cũng đừng im lặng, Đức Chúa Trời!

2 Vì kìa, các kẻ thù Ngài đang huyên náo,

Và những kẻ ghét Ngài ngóc đầu lên.

3 Chúng âm mưu ám muội chống lại dân Ngài,

Và bàn tính chống lại những người Ngài che giấu.

4 Chúng nói: “Hãy đi, và chúng ta sẽ cắt đứt chúng khỏi là một nước,

Và danh Is-ra-ên sẽ không còn được nhớ đến nữa.”

5 Vì chúng đồng tâm bàn tính

Chúng lập giao ước chống lại Ngài:

6 Lều trại Ê-đôm và người Ích-ma-ên,

Mô-áp và người Ha-ga-rít,

7 Ghê-banh, và Am-môn, và A-ma-léc,

Phi-li-tin với cư dân Ty-rơ,

8 A-si-ri cũng liên hiệp với chúng nó,

Chúng là cánh tay của con cháu Lót.

(Sê-la)

9 Hãy xử chúng như Ma-đi-an,

Như Si-sê-ra, như Gia-bin tại khe Ki-sôn,

10 Bị tiêu diệt tại Ên Đô-rơ

Chúng đã trở thành phân cho đất.

11 Hãy làm cho bọn quý tộc chúng như Ô-rép và như Xê-ép.

Và mọi vương hầu chúng như Xê-bách và như Xanh-mu-na,

12 Những kẻ đã nói: “Chúng ta hãy chiếm hữu cho mình

Các đồng cỏ của Đức Chúa Trời.”

13 Đức Chúa Trời của con, hãy làm cho chúng như bụi lốc,

Như rơm trước gió.

14 Như lửa thiêu nuốt rừng,

Và như lửa hừng đốt cháy núi,

15 Ngài hãy truy đuổi chúng như vậy với cuồng phong Ngài,

Và làm chúng kinh hoàng với bão lốc Ngài.

16 Hãy đổ sự nhục nhã đầy mặt chúng,

Và chúng sẽ tìm kiếm danh Ngài.

17 Chúng hãy bị hổ thẹn và kinh hoàng đến vĩnh viễn;

Và chúng hãy bị sỉ nhục và diệt vong.

18 Và chúng sẽ biết rằng Ngài, danh Ngài là YHWH,

Duy Ngài là Đấng Tối Cao trên toàn trái đất.