Thi Ca – Chương 82

(Thi Ca của A-sáp)

1 Đức Chúa Trời ngự trong hội chúng của thần;

Ngài phán xét giữa các thần:

2 “Các ngươi sẽ phán xét bất công

Và nể mặt kẻ gian ác cho đến bao giờ?

(Sê-la)

3 Hãy phân xử cho người nghèo khổ và kẻ mồ côi;

Thực thi công lý cho người nghèo hèn và kẻ khốn cùng.

4 Hãy giải cứu người nghèo khổ và kẻ túng thiếu,

Hãy cứu họ khỏi tay bọn gian ác.”

5 Chúng chẳng biết cũng chẳng hiểu,

Chúng bước đi trong bóng tối;

Cả nền móng trái đất đều trượt đổ.

6 Ta đã phán: “Các ngươi là các thần

Và tất cả các ngươi là các con trai của Đấng Tối Cao.

7 Nhưng các ngươi sẽ phải chết như loài người,

Và gục ngã như một trong các thủ lĩnh.”

8 Hãy trỗi dậy, Đức Chúa Trời, hãy phán xét trái đất,

Vì Ngài sẽ thừa hưởng mọi dân.