Thi Ca – Chương 81
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
(Của A-sáp cho nhạc trưởng trên “Ghi-tít”)
1 Hãy reo mừng lên Đức Chúa Trời, sức mạnh của chúng ta;
Hãy reo hò lên Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
2 Hãy cất nhạc ca và gióng trống cơm,
Đàn hạc du dương với đàn lia,
3 Hãy thổi kèn vào trăng non,
Lúc trăng rằm, vào ngày lễ chúng ta.
4 Vì ấy là luật cho Is-ra-ên,
Lệ của Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
5 Ngài đã lập nó làm lời chứng trong Giô-sép
Khi Ngài xông pha trên đất Ai Cập,
Tôi nghe một ngôn ngữ mà tôi không biết,
6 “Ta đã rút vai người khỏi gánh nặng;
Và bàn tay người qua khỏi vạc (*).”
(*) Lò lửa hay vạc dầu sôi là cách nói nghĩa bóng của khó khăn thử thách, cảnh nguy cấp.
7 “Trong cơn gian truân, con đã kêu cầu, và Ta đã giải cứu con.
Ta đã đáp lời con từ nơi kín đáo của sấm sét,
Ta thử con nơi nước của Mê-ri-ba.”
(Sê-la)
8 “Dân Ta, hãy nghe, và Ta sẽ làm chứng với các con,
Is-ra-ên, con liệu hãy lắng nghe Ta!
9 Thần lạ không được có ở nơi con,
Con cũng không được sấp mình xuống với thần ngoại.
10 Ta là YHWH Đức Chúa Trời của con,
Đấng đã đem con lên khỏi đất Ai Cập.
Hãy há to miệng con, và Ta sẽ đổ đầy nó.
11 Nhưng dân Ta không lắng nghe tiếng Ta,
Và Is-ra-ên không chịu Ta.
12 Và Ta phó mặc nó cho tà ý của tâm mình,
Chúng đi theo mưu kế của chúng.
13 Giá mà dân Ta lắng nghe Ta!
Is-ra-ên đi trong đường lối Ta!
14 Chốc lát là Ta khuất phục các kẻ thù chúng,
Và trở tay Ta chống lại các kẻ địch chúng.
15 Những kẻ ghét YHWH sẽ khúm núm với Ngài,
Và thời đại của chúng sẽ còn mãi.
16 Và Ngài sẽ nuôi người bằng lúa mì béo bở nhất.
Ta cũng sẽ thỏa mãn con bằng mật ong từ vầng đá.”