Thi Ca – Chương 80

(Thi Ca của A-sáp cho nhạc trưởng theo điệu “hoa huệ chứng ước”)

1 Đấng chăn giữ Is-ra-ên, hãy lắng tai!

Đấng dẫn dắt Giô-sép như bầy chiên,

Đấng ngự giữa các Chê-rúp, hãy chiếu sáng ra.

2 Trước mặt Ép-ra-im, và Bên-gia-min, và Ma-na-se,

Hãy khuấy động quyền năng Ngài lên,

Và đi cứu chúng con.

3 Đức Chúa Trời, hãy phục hưng chúng con,

Và chiếu sáng mặt Ngài, và chúng con sẽ được cứu.

4 YHWH Đức Chúa Trời muôn quân,

Ngài nổi nóng với lời cầu nguyện của dân Ngài cho đến bao giờ?

5 Ngài đã nuôi họ bánh giọt lệ,

Và cho họ uống nước mắt đầy ly.

6 Ngài làm cho chúng con thành đề tài tranh cãi cho lân bang chúng con;

Và các kẻ thù chúng con chế giễu vào.

7 Đức Chúa Trời muôn quân, hãy phục hưng chúng con

Và chiếu sáng mặt Ngài, và chúng con sẽ được cứu.

8 Ngài đem về một cây nho từ Ai Cập,

Ngài đuổi các dân ra và trồng nó.

9 Ngài dọn chỗ trước mặt nó,

Và nó đâm rễ nó và tràn đầy xứ.

10 Các núi bị bóng nó che phủ

Và các cành nó như cây bá hương của Đức Chúa Trời.

11 Nó vươn các cành nó đến tận biển,

Và các nhánh nó đến Sông.

12 Vì sao Ngài phá hàng rào nó

Và mọi kẻ qua đường hái vặt nó?

13 Lợn rừng cắn phá nó,

Và thú đồng ăn nuốt nó.

14 Đức Chúa Trời muôn quân, xin hãy trở lại!

Từ trời hãy nhìn và xem,

Và thăm viếng cây nho này,

15 Và cành mà tay phải Ngài đã trồng,

Và trên nhánh Ngài đã cường vượng cho Ngài,

16 Đã bị đốt bởi lửa, bị chặt,

Vì sự quở trách trước mặt Ngài, chúng tiêu vong.

17 Tay Ngài hãy ở trên người của tay phải Ngài,

Trên Con Trai Loài Người mà Ngài đã cường vượng.

18 Và chúng con sẽ không quay đi khỏi Ngài;

Ngài sẽ hồi sinh chúng con, và chúng con sẽ kêu cầu danh Ngài.

19 YHWH Đức Chúa Trời muôn quân, hãy phục hưng chúng con,

Hãy chiếu sáng mặt Ngài, và chúng con sẽ được cứu.