Thi Ca – Chương 8

(Thi Ca của Đa-vít cho nhạc trưởng trên “Ghi-tít”)

1 YHWH Chúa chúng con,

Danh Ngài cao quý biết bao trên khắp đất!

Đấng đã đặt để vinh quang Ngài trên các tầng trời!

2 Bởi miệng trẻ thơ và trẻ đang bú Ngài đã thành toàn sự ngợi ca (*),

Vì cớ các kẻ thù Ngài,

Để làm yên lặng kẻ địch và kẻ báo thù.

(*) Từ “sự ngợi ca” này gốc là từ “miệng”, với biến thiên rất rộng về nghĩa, có thể chỉ cả “sức mạnh”, nên có bản dịch “thành toàn sự ngợi ca” là “vững lập sức mạnh”. Nhưng về sau Chúa JESUS trích dẫn câu này trong [01] Ma-thi-ơ 21:16 là “thành toàn sự ngợi ca” nên dịch giả cho rằng có lẽ cách cắt nghĩa này là chuẩn hơn cả.

3 Khi con nhìn xem các tầng trời của Ngài, các công việc của ngón tay Ngài,

Mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã tạo lập;

4 Loài người là gì mà Ngài nhớ đến người?

Và con loài người, mà Ngài thăm viếng người?

5 Ngài cũng đã làm nên người kém các thiên sứ (*) một chút,

Và đội cho người mão miện vinh quang và tôn trọng.

(*) Từ được dịch là “các thiên sứ” ở đây theo tiếng gốc chính là từ vẫn được dịch ra là “Đức Chúa Trời” hay “các thần” chỉ các thiên sứ. Cách dịch “các thiên sứ” có lẽ sẽ chính xác hơn cả, vì về sau chính sứ đồ Phao-lô đã trích dẫn câu này trong [19] Hê-bơ-rơ 2:7, và ông đã cắt nghĩa là “các thiên sứ”, xác nhận cách cắt nghĩa ấy là chính xác.

6 Ngài ban cho người cai trị các công việc của tay Ngài,

Ngài đã đặt cả dưới chân người.

7 Gia súc và thú vật, tất cả chúng,

Và cả thú đồng,

8 Chim trời và cá biển

Qua lại các lối của biển.

9 YHWH Chúa chúng con,

Danh Ngài cao quý biết bao trên khắp đất!