Thi Ca – Chương 78
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
(Huấn ca của A-sáp)
1 Dân Ta, hãy lắng tai đến luật pháp Ta,
Hãy vươn tai đến những lời của miệng Ta.
2 Ta sẽ mở miệng Ta bằng ẩn dụ,
Ta sẽ nói những huyền nhiệm từ xa xưa,
3 Mà chúng ta đã nghe, và biết chúng,
Và các tổ phụ chúng ta đã thuật lại cho chúng ta.
4 Chúng ta sẽ chẳng giấu khỏi con cháu họ,
Hãy thuật lại cho thế hệ tiếp theo,
Sự ngợi ca YHWH và sức mạnh Ngài,
Và những điều kỳ diệu Ngài mà Ngài đã làm.
5 Ngài cũng đã lập chứng ước trong Gia-cốp,
Và đặt luật pháp trong Is-ra-ên,
Mà Ngài đã truyền cho các tổ phụ chúng ta
Bày tỏ chúng cho con cháu họ,
6 Để thế hệ kế tiếp, con cháu sẽ được sinh ra, sẽ biết,
Chúng sẽ trỗi dậy và sẽ thuật lại cho con cháu chúng.
7 Và chúng sẽ để lòng tin cậy mình nơi Đức Chúa Trời,
Và không quên các công việc của Đức Chúa Trời,
Và gìn giữ các mạng lệnh Ngài;
8 Và để chúng không trở nên như các tổ phụ mình,
Là một thế hệ ương ngạnh và phản nghịch,
Một thế hệ không vững vàng trái tim mình,
Và không trung tín tâm linh mình với Đức Chúa Trời.
9 Con cháu Ép-ra-im, được vũ trang, mang cung,
Quay lưng trong ngày chiến trận.
10 Họ đã không giữ giao ước của Đức Chúa Trời,
Và từ chối đi trong luật pháp Ngài.
11 Họ cũng quên những công việc Ngài
Và những việc kỳ diệu Ngài mà Ngài đã bày tỏ cho họ.
12 Trước các tổ phụ họ, Ngài làm điều kỳ diệu,
Trong đất Ai Cập, cánh đồng Xô-an.
13 Ngài rẽ biển ra và cho họ đi qua,
Và dựng đứng nước lên thành đống.
14 Và Ngài dẫn dắt họ trong mây ban ngày,
Và suốt đêm trong ánh lửa.
15 Ngài chẻ vầng đá ra trong đồng hoang
Và cho họ uống như vực sâu dồi dào (*).
(*) Có thể dịch: “thỏa thích”.
16 Và Ngài đem suối ra từ vầng đá,
Và làm cho nước chảy xuống như sông.
17 Còn họ phạm tội thêm nữa với Ngài,
Để phản nghịch lại Đấng Tối Cao trong hoang mạc.
18 Và họ thử Đức Chúa Trời trong tâm mình,
Đòi hỏi đồ ăn cho tâm hồn mình (*).
(*) Tức là đòi hỏi đồ ăn cho cơn thèm của mình.
19 Và họ nói nghịch lại Đức Chúa Trời rằng:
“Đức Chúa Trời có thể dọn bàn trong đồng hoang ư?
20 Kìa, Ngài đã đập vầng đá,
Và nước đã phun ra,
Và sông đã tràn ngập,
Ngài có thể ban cả bánh
Hay dọn thịt cho dân Ngài không?”
21 Vì thế YHWH nghe và nổi giận,
Và lửa bùng lên chống lại Gia-cốp,
Cả cơn giận cũng nổi lên chống lại Is-ra-ên.
22 Vì họ không tin Đức Chúa Trời,
Cũng chẳng tin cậy sự cứu rỗi của Ngài.
23 Còn Ngài truyền cho các mây từ trên cao
Và mở các cửa trời,
24 Và mưa ma-na xuống cho họ ăn,
Và ban cho họ ngũ cốc của trời.
25 Con người đã được ăn bánh của thiên sứ;
Ngài cấp cho họ lương thực no nê.
26 Ngài khiến gió đông thổi trên trời,
Và lái gió nam bằng sức mạnh Ngài.
27 Ngài mưa thịt lên họ như bụi đất,
Và cánh chim như cát biển;
28 Và Ngài quẳng xuống giữa trại quân Ngài,
Chung quanh lều trại Ngài.
29 Và họ ăn và no nê thỏa thích,
Và Ngài đã đem đến thứ thèm thuồng của họ.
30 Họ chưa dứt cơn thèm mình,
Đồ ăn họ vẫn còn trong mồm họ,
31 Thì cơn giận của Đức Chúa Trời nổi lên với họ;
Và Ngài giết những kẻ mập mạnh của họ,
Và hạ gục những người tuyển chọn của Is-ra-ên.
32 Với toàn bộ việc này, họ vẫn phạm tội,
Và không tin các việc kỳ diệu Ngài.
33 Và Ngài kết liễu các ngày của họ trong sương khói,
Và các năm của họ trong kinh hoàng.
34 Khi Ngài đánh giết họ thì họ mới cầu hỏi Ngài;
Và họ mới trở lại, và sớm tìm Đức Chúa Trời.
35 Và họ nhớ rằng Đức Chúa Trời là vầng đá của họ,
Và Đức Chúa Trời Tối Cao là Đấng cứu chuộc họ.
36 Và họ tâng bốc Ngài bằng miệng mình,
Còn bằng lưỡi mình họ dối gạt Ngài.
37 Còn trái tim họ chẳng vững vàng với Ngài,
Họ cũng chẳng trung tín trong giao ước Ngài.
38 Nhưng Ngài thương xót mà đền chuộc tội ác cho,
Và chẳng hủy diệt,
Và nhiều lần quay cơn giận Ngài đi,
Và không nổi toàn bộ thịnh nộ Ngài.
39 Và Ngài nhớ rằng họ là xác thịt,
Một cơn gió đi và không trở lại.
40 Thể nào họ phản nghịch Ngài trong đồng hoang,
Họ làm buồn lòng Ngài trong sa mạc,
41 Và họ trở lại và thử Đức Chúa Trời,
Và làm đau buồn Đấng Thánh của Is-ra-ên.
42 Họ chẳng nhớ đến tay Ngài
Ngày mà Ngài giải cứu họ khỏi kẻ thù,
43 Thể nào Ngài đã làm các dấu lạ Ngài tại Ai Cập
Và những phép màu Ngài trong cánh đồng Xô-an,
44 Và biến các sông chúng thành máu,
Và các dòng chảy chúng người ta không uống được.
45 Ngài sai ruồi muỗi vào chúng và nuốt chửng chúng,
Và ếch nhái, và tàn hại chúng;
46 Ngài cũng phó hoa lợi chúng cho cào cào,
Và công sức chúng cho châu chấu.
47 Ngài diệt vườn nho chúng bằng mưa đá,
Và vườn sung chúng bằng băng giá.
48 Ngài cũng nộp gia súc chúng cho mưa đá,
Và súc vật chúng cho lửa sét.
49 Ngài trút lên chúng lửa giận Ngài,
Cơn giận, và thịnh nộ, và tai ương,
Thả các thiên sứ dữ.
50 Ngài mở lối cho cơn giận Ngài;
Chẳng giữ linh hồn chúng lại khỏi cái chết,
Và nộp mạng sống chúng cho dịch bệnh.
51 Và Ngài đánh giết mọi con đầu lòng trong Ai Cập,
Là đầu sức lực trong lều trại của Ham.
52 Và Ngài cho dân Ngài lên đường như bầy gia súc,
Và dẫn dắt họ trong đồng hoang như một bầy đàn.
53 Và Ngài dẫn đưa họ an toàn, và họ chẳng sợ hãi;
Còn các kẻ thù họ, biển đã vùi lấp.
54 Và Ngài đem họ đến bờ cõi thánh của Ngài,
Núi đây mà tay phải Ngài đã thu mua.
55 Ngài cũng đuổi các dân khỏi trước mặt họ;
Và cho họ bắt thăm chia sản nghiệp,
Và cho các bộ tộc Is-ra-ên ở trong lều trại của họ.
56 Nhưng họ thử và phản nghịch Đức Chúa Trời Tối Cao,
Và chẳng tuân giữ những lời chứng Ngài.
57 Và họ quay đi và tráo trở như các tổ phụ mình;
Họ cong quẹo như cây cung sai lệch.
58 Và chọc tức Ngài với các nơi cao họ,
Và chọc ghen Ngài với các hình chạm mình.
59 Đức Chúa trời nghe và nổi giận,
Và Ngài chê bỏ Is-ra-ên tột cùng.
60 Và Ngài từ bỏ trại Si-lô,
Lều mà Ngài ngự giữa loài người;
61 Và Ngài phó sức lực Ngài vào cảnh lưu đày,
Và vinh quang Ngài vào tay kẻ thù.
62 Ngài cũng nộp dân Ngài cho gươm đao,
Và nổi giận với cơ nghiệp Ngài.
63 Lửa thiêu nuốt những chàng trai của họ,
Và các trinh nữ họ đã chẳng được ngợi ca (*).
(*) Thuật ngữ chỉ việc lấy được chồng.
64 Các thầy tế lễ họ gục ngã bởi gươm,
Và các góa phụ họ không than khóc được.
65 Và Chúa bừng tỉnh như người đang ngủ,
Như dũng sĩ reo mừng vì rượu,
66 Và đánh giết các kẻ thù Ngài trở lui,
Ban cho chúng sự sỉ nhục mãi mãi.
67 Ngài cũng từ bỏ trại Giô-sép,
Cũng chẳng chọn bộ tộc Ép-ra-im;
68 Mà chọn bộ tộc Giu-đa,
Núi Si-ôn mà Ngài yêu mến.
69 Ngài xây đền thánh Ngài như trên cao,
Như trái đất, Ngài lập nền nó mãi mãi.
70 Ngài cũng chọn Đa-vít làm đầy tớ Ngài,
Và lấy ông từ các chuồng gia súc;
71 Ngài đem ông từ sau những con đang cho bú,
Để chăn dắt Gia-cốp dân Ngài, và Is-ra-ên cơ nghiệp Ngài.
72 Và ông chăn dắt theo sự chính trực của tâm mình,
Và dẫn dắt họ bởi sự khéo léo bàn tay ông.