Thi Ca – Chương 74

(Huấn ca của A-sáp)

1 Đức Chúa Trời, vì sao Ngài bỏ chúng con mãi?

Cơn giận Ngài nổi phừng với bầy chiên của đồng cỏ Ngài?

2 Hãy nhớ lại hội chúng Ngài mà Ngài đã mua lại từ xưa,

Ngài đã chuộc bộ tộc của sản nghiệp Ngài,

Núi Si-ôn đây, mà nơi nó Ngài ngự.

3 Hãy cất bước Ngài đến những nơi mãi hoang tàn,

Mọi điều ác kẻ thù đã làm trong nơi thánh.

4 Các cừu địch Ngài gầm thét giữa nơi hội nhóm Ngài,

Chúng đặt để những biểu tượng chúng làm các dấu hiệu.

5 Điều ấy được biết rõ

Như người giương rìu lên vào cây rậm.

6 Và giờ bằng rìu và búa

Chúng đập bể các vật chạm trổ cùng nhau.

7 Chúng phóng hỏa nơi thánh của Ngài,

Làm ô uế nơi ngự của danh Ngài xuống đất.

8 Chúng nói trong tâm mình: “Chúng ta hãy nghiền nát chúng cùng nhau.”

Chúng đã đốt mọi nơi hội nhóm của Đức Chúa Trời trong xứ.

9 Chúng con chẳng thấy các dấu lạ của mình,

Chẳng còn nhà tiên tri nào nữa;

Cũng chẳng có người nào trong chúng con biết được “cho đến bao giờ?”

10 Đức Chúa Trời, kẻ địch sẽ sỉ nhục Ngài cho đến khi nào?

Kẻ thù sẽ xúc phạm danh Ngài mãi sao?

11 Sao Ngài rút tay Ngài lại,

Cũng là tay phải Ngài từ lòng Ngài?

Hãy tiêu diệt đi!

12 Đức Chúa Trời cũng là Vua của con từ xưa rồi,

Là Đấng thực hiện sự cứu rỗi trên đất.

13 Ngài đã rẽ biển bằng sức mạnh Ngài,

Đập đầu rồng (*) trong nước.

(*) Xem chú thích [18] Gióp 40:17.

14 Ngài đập nát đầu Lê-vi-a-than,

Ban nó làm thực phẩm cho dân chúng,

Cho dân sa mạc.

15 Ngài chẻ suối và khe,

Ngài làm khô cạn các sông lớn.

16 Ngày thuộc về Ngài, đêm cũng thuộc về Ngài;

Ngài đã thiết lập ánh sáng và mặt trời.

17 Ngài đã định mọi ranh giới của đất,

Mùa hè và mùa đông, Ngài đã dựng nên chúng.

18 Hãy nhớ điều này, YHWH, kẻ thù đã sỉ nhục,

Và một dân ngu dại đã xúc phạm danh Ngài.

19 Đừng phó linh hồn bồ câu Ngài cho thú vật,

Đừng mãi quên sinh mạng những người nghèo hèn của Ngài.

20 Hãy đoái đến giao ước,

Vì những nơi tối tăm của đất đều đầy rẫy chốn bạo hành.

21 Đừng để kẻ bị áp bức quay đi trong hổ thẹn;

Người nghèo hèn và người thiếu thốn sẽ ca ngợi danh Ngài.

22 Hãy trỗi dậy, Đức Chúa Trời!

Hãy bênh vực lý lẽ Ngài.

Xin nhớ lại sự sỉ nhục Ngài cả ngày từ kẻ ngu dại.

23 Đừng quên tiếng của các kẻ địch Ngài,

Sự huyên náo của những kẻ nổi lên chống lại Ngài đang hằng dâng lên.