Thi Ca – Chương 73
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
(Thi Ca của A-sáp)
1 Đức Chúa Trời thật tốt lành với Is-ra-ên,
Với những người có trái tim trong sáng.
2 Còn con, bàn chân con gần lạc lối,
Suýt chút nữa các bước con bị trượt.
3 Vì con đã ghen ghét với bọn ngạo mạn,
Khi thấy sự an lành của những kẻ ác.
4 Vì chẳng có sự đau đớn cho cái chết của chúng,
Và thể chất chúng mập mạnh.
5 Chúng chẳng ở trong lao khổ của con người,
Cũng chẳng bị sờ đến như loài người.
6 Vì thế, sự kiêu ngạo đeo thành vòng cổ chúng;
Bạo lực khoác thành áo cho chúng.
7 Mắt chúng lồi ra khỏi mỡ;
Chúng được hơn cả trái tim tưởng tượng được.
8 Chúng chế giễu và nói điều áp bức trong sự gian ác,
Chúng nói cách cao ngạo.
9 Chúng đặt miệng mình chống lại các tầng trời,
Còn lưỡi chúng đi nghịch lại đất.
10 Vì thế dân Ngài quay đi đến đây,
Và nước đầy (*) được vắt ra cho họ.
(*) Nguyên tác câu này hơi tối nghĩa. Có lẽ là nói về nước mắt của dân Chúa rơi đầy vì những kẻ gian ác này.
11 Và chúng nói: “Làm sao Đức Chúa Trời biết được?
Tri thức cũng có nơi Đấng Tối Cao sao?”
12 Kìa, này là những kẻ gian ác và mãi an ổn,
Chúng gia tăng được của cải.
13 Thật, trong vô ích, con đã tẩy sạch trái tim mình,
Và rửa bàn tay con trong sự vô tội.
14 Và con bị sờ đến cả ngày,
Và sự sửa phạt con là vào mỗi sáng.
15 Nếu con có nói: “Mình sẽ thuật lại như vậy”,
Kìa, con đã phản nghịch dòng dõi con cái Ngài.
16 Khi con suy ngẫm để hiểu điều này,
Nó thật lao khổ cho con.
17 Cho đến khi con vào nơi thánh của Đức Chúa Trời,
Con mới hiểu được sự cuối cùng của chúng.
18 Thật, Ngài đã đặt chúng trong những nơi trơn trượt;
Ngài quẳng chúng xuống cảnh diệt vong.
19 Thể nào chốc lát chúng điêu tàn,
Chúng bị tận hủy bởi cảnh kinh hoàng.
20 Như một giấc mơ khi tỉnh dậy,
Chúa khi tỉnh thức sẽ xua tan hình bóng chúng.
21 Khi tim con đau buồn,
Và thận (*) con xốn xang,
(*) Xem chú thích [19] Thi Ca 7:9.
22 Thì con đần độn và không hiểu biết,
Con thành như thú vật với Ngài.
23 Nhưng con hằng ở với Ngài,
Ngài đã cầm giữ nơi tay phải con.
24 Ngài dẫn dắt con bằng sự khuyên dạy Ngài,
Và sau đó tiếp rước con vào vinh quang.
25 Con còn có ai ở trên trời?
Con cũng chẳng ao ước gì trên đất ngoài Ngài.
26 Thể xác con và trái tim con có kiệt quệ,
Đức Chúa Trời là vầng đá của trái tim con và phần của con mãi mãi.
27 Vì kìa những kẻ xa Ngài sẽ diệt vong;
Ngài xóa sổ mọi kẻ đàng điếm khỏi Ngài.
28 Còn con, ở gần Đức Chúa Trời là tốt lành với con,
Con đã đặt chốn nương náu con nơi Chúa YHWH,
Để thuật lại mọi công việc Ngài.