Thi Ca – Chương 72
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
(Cho Sa-lô-môn)
1 Đức Chúa Trời, hãy ban cho vua các phán quyết Ngài,
Và sự công chính Ngài cho con trai vua.
2 Người sẽ xét xử dân Ngài trong sự công chính,
Và những người nghèo hèn của Ngài trong công lý.
3 Các núi sẽ đem bình an cho dân chúng,
Và các đồi, trong sự công chính.
4 Người sẽ phán xét những người nghèo hèn của dân chúng,
Người sẽ giải cứu con cái người thiếu thốn,
Và sẽ nghiền nát kẻ áp bức.
5 Người ta sẽ kính sợ Ngài,
Cùng với mặt trời và trước mặt trăng (*), đời đời.
(*) Cách nói này trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “chừng nào mặt trời và mặt trăng còn tồn tại”. Dịch giả để nguyên văn phong Hê-bơ-rơ.
6 Người sẽ ngự xuống như mưa trên cỏ phát,
Như mưa rào nhuần tưới đất.
7 Người công chính sẽ nở rộ trong những ngày của Người,
Và bình an dồi dào cho đến khi không còn mặt trăng.
8 Và Người sẽ cai trị từ biển tới biển,
Và từ Sông cho đến các tận cùng trái đất.
9 Dân sa mạc sẽ quỳ trước mặt Người,
Và những kẻ thù Người sẽ liếm bụi đất.
10 Các vua Ta-rê-si và các đảo sẽ dâng cống vật,
Các vua Sê-ba và Xê-ba sẽ đem tặng vật.
11 Và tất cả các vua sẽ quỳ xuống với Người;
Mọi nước sẽ phục vụ Người.
12 Vì Người sẽ giải cứu kẻ thiếu thốn đang kêu gào,
Và kẻ nghèo hèn,
Và kẻ không có người giúp đỡ cho mình.
13 Người sẽ cho kẻ nghèo khổ và người túng thiếu nương náu,
Và Người sẽ cứu linh hồn của những người thiếu thốn.
14 Người sẽ cứu chuộc linh hồn họ khỏi lừa đảo và khỏi bạo lực,
Và máu của họ sẽ là quý giá trong mắt Người.
15 Và Người sẽ sống,
Và người ta sẽ đem cho Người từ vàng Sê-ba,
Và sẽ hằng cầu nguyện về Người,
Cả ngày sẽ chúc tụng Người.
16 Sẽ có bạt ngàn ngũ cốc trên đất, trên đỉnh các núi,
Bông trái Người sẽ xào xạc như Lê-ba-non,
Và từ thành, họ sẽ nở rộ như cỏ đất.
17 Danh Người sẽ là vĩnh cửu,
Trước mặt trời danh Người sẽ tiếp diễn,
Và người ta sẽ chúc phước mình bởi Người,
Mọi nước đều sẽ gọi Người là phước hạnh.
18 Chúc tụng YHWH Đức Chúa Trời
Là Đức Chúa Trời của Is-ra-ên.
Đấng làm những điều kỳ diệu, duy Ngài mà thôi.
19 Và chúc tụng danh vinh quang Ngài mãi mãi!
Và vinh quang Ngài sẽ đổ đầy cả trái đất!
A-men, và A-men!
20 Những bài cầu nguyện của Đa-vít, con trai Gie-sê, kết thúc.