Thi Ca – Chương 7
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
(Ca từ của Đa-vít mà ông đã hát lên YHWH về những lời của Cút, một người Bên-gia-min)
1 YHWH Đức Chúa Trời của con, con nương náu nơi Ngài;
Hãy cứu con khỏi mọi kẻ truy đuổi con, và giải cứu con,
2 Kẻo nó xé tan linh hồn con như sư tử,
Nghiền nát và không còn gì để giải cứu.
3 YHWH Đức Chúa Trời của con, nếu con đã làm điều này,
Nếu có điều ác nơi bàn tay con,
4 Nếu con trả ác cho người hòa thuận với con
– Con còn giải cứu kẻ vô cớ làm kẻ thù con –
5 Kẻ thù con hãy truy đuổi linh hồn con và bắt kịp,
Và nó hãy giày đạp mạng sống con xuống đất,
Và hạ vinh quang con xuống bụi đất.
(Sê-la)
6 Hãy trỗi dậy, YHWH, trong cơn thịnh nộ Ngài,
Hãy cất mình lên vì cơn giận của các kẻ thù con,
Và đánh thức cho con sự phán xét mà Ngài đã truyền.
7 Và hội chúng các dân sẽ vây quanh Ngài,
Và Ngài hãy trở lại nơi cao chống lại nó (*).
(*) Chỉ hội chúng các dân.
8 YHWH sẽ phán xét các dân tộc.
Hãy phân xử con, YHWH, theo sự công chính của con
Và theo sự chính trực con trong con.
9 Xin sự gian ác của kẻ ác chấm dứt,
Và Ngài hãy vững lập người công chính
Và Đức Chúa Trời công chính hãy thử nghiệm tim và thận (*).
(*) Thuật ngữ tiếng Hê-bơ-rơ chỉ “lòng dạ”.
10 Khiên của con là bởi Đức Chúa Trời,
Đấng giải cứu những người trái tim ngay thẳng.
11 Đức Chúa Trời, Đấng thẩm phán công minh,
Và Đức Chúa Trời công phẫn hằng ngày.
12 Nếu hắn không hối cải, Ngài sẽ mài gươm Ngài,
Giương cung và sẵn sàng nó.
13 Ngài cũng chuẩn bị công cụ của cái chết cho hắn
Và làm những mũi tên bùng cháy của Ngài.
14 Kìa, hắn cưu mang sự vô pháp,
Và hoài thai điều khốn nạn,
Và sinh ra dối trá.
15 Hắn đào hố, và khoét nó,
Và té xuống cái hố đã đào.
16 Trò khốn nạn của hắn sẽ đổ lại lên đầu hắn.
Và bạo lực của hắn sẽ giáng xuống đỉnh đầu hắn.
17 Con sẽ chúc tạ YHWH theo sự công chính của Ngài,
Và ca tụng danh YHWH Tối Cao!