Thi Ca – Chương 69

(Của Đa-vít cho nhạc trưởng theo điệu “Sô-san-nim”)

1 Cứu con với, Đức Chúa Trời!

Vì những dòng nước đã đến tận linh hồn con.

2 Con bị lún trong bùn lầy và chẳng đứng được,

Con chìm trong nước sâu và dòng nước vây phủ con.

3 Con mỏi mệt khi con kêu lên,

Họng con khô nóng,

Mắt con mòn mỏi trông đợi Đức Chúa Trời của con.

4 Những kẻ ghét con vô cớ

Nhiều hơn tóc đầu con;

Những kẻ tìm giết con, những kẻ thù vô cớ của con thật đông đảo,

Thứ con không cướp bóc, bấy giờ con bồi thường!

5 Đức Chúa Trời, Ngài biết sự ngu dại của con,

Và các tội ác con chẳng giấu được Chúa.

6 Những người trông chờ Ngài đừng bị nhục nhã nơi con,

Chúa YHWH muôn quân!

Những người tìm kiếm Ngài đừng bị hổ thẹn nơi con,

Đức Chúa Trời của Is-ra-ên!

7 Vì cớ Ngài, con mang điều nhục nhã

Sự hổ thẹn bao phủ mặt con.

8 Con là kẻ xa lạ đối với anh em con,

Và một người ngoài với các con trai của mẹ con.

9 Vì lòng sốt sắng về Nhà Ngài nuốt lấy con,

Và sự sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã giáng lên con.

10 Và con than khóc khi linh hồn con kiêng ăn,

Và điều ấy trở thành sự sỉ nhục cho con.

11 Con cũng để y phục mình là vải xô,

Và con trở nên câu tục ngữ cho chúng.

12 Những kẻ ngồi cổng đàm tiếu về con,

Và con là bài tình tang của bọn bợm rượu.

13 Nhưng con, lời cầu nguyện con là lên Ngài, YHWH, vào thì thuận tiện,

Đức Chúa Trời, hãy đáp lời con,

Bởi sự thương xót dồi dào của Ngài,

Bởi chân lý cứu rỗi của Ngài.

14 Hãy giải cứu con khỏi bùn,

Và đừng để con bị lún,

Con hãy được giải cứu

Khỏi những kẻ ghét con và khỏi nước sâu.

15 Đừng để dòng nước nhận chìm con,

Cũng đừng để vực sâu nuốt lấy con,

Cũng đừng để hố khép miệng mình lại trên con.

16 Hãy đáp lời con, YHWH!

Vì lòng nhân từ Ngài là tốt lành.

Hãy quay đến con theo sự dư dật của lòng thương xót Ngài,

17 Và đừng ẩn mặt Ngài khỏi đầy tớ Ngài,

Vì con đang gian truân;

Hãy mau đáp lời con.

18 Hãy lại gần linh hồn con, hãy cứu chuộc nó.

Vì cớ các kẻ thù con, xin giải cứu con.

19 Ngài biết nỗi sỉ nhục con,

Và nỗi nhục nhã con, và sự hổ thẹn con;

Mọi kẻ địch của con đều ở trước Chúa.

20 Sự sỉ nhục làm tan nát tim con,

Và con ốm yếu,

Và con trông sự cảm thông, mà chẳng có,

Và sự an ủi, mà chẳng thấy.

21 Chúng đưa mật đắng làm thức ăn cho con.

Và cho con uống giấm cho cơn khát con.

22 Bàn chúng hãy trở thành lưới bẫy trước mặt chúng,

Và bình an chúng thành cạm bẫy.

23 Mắt chúng hãy mờ tối không thấy được,

Và hông chúng mãi vẹo xiêu.

24 Hãy đổ cơn thịnh nộ Ngài lên chúng.

Và lửa giận Ngài hãy bắt kịp chúng.

25 Chỗ ở chúng hãy hoang tàn,

Đừng có người ở trong lều trại chúng.

26 Vì chúng bắt bớ những người Ngài đánh,

Và thuật lại nỗi đau đớn của những người Ngài làm bị thương.

27 Hãy cho tội ác chồng lên tội ác chúng

Và đừng để chúng tiến vào sự công chính Ngài.

28 Chúng hãy bị xóa khỏi cuộn sách sự sống,

Và không được ghi cùng những người công chính.

29 Còn con nghèo hèn và đau buồn,

Sự cứu rỗi của Ngài, Đức Chúa Trời, hãy đưa con lên cao.

30 Con sẽ ca ngợi danh Đức Chúa Trời bằng bài hát,

Và sẽ tôn cao Ngài bằng sự chúc tạ.

31 Và ấy là tốt đẹp với YHWH

Hơn bò đực, bò tơ có sừng có móng.

32 Những người khiêm nhường sẽ thấy, họ sẽ vui mừng;

Những người tìm cầu Đức Chúa Trời, tâm các ngươi cũng sẽ được sống.

33 Vì YHWH lắng nghe những người thiếu thốn,

Và chẳng khinh dể những tù nhân của Ngài.

34 Các tầng trời và đất, biển

Và mọi động vật trong chúng,

Đều sẽ ca ngợi Ngài.

35 Vì Đức Chúa Trời sẽ cứu Si-ôn

Và xây các thành Giu-đa.

Và người ta sẽ cư ngụ tại đó và chiếm hữu nó.

36 Và dòng dõi các đầy tớ Ngài sẽ thừa hưởng nó,

Và những người yêu mến danh Ngài sẽ ở trong ấy.