Thi Ca – Chương 68
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
(Thi Ca, bài hát của Đa-vít cho nhạc trưởng)
1 Đức Chúa Trời hãy trỗi dậy,
Các kẻ thù Ngài hãy bị tan lạc,
Và những kẻ ghét Ngài hãy chạy trốn trước Ngài.
2 Ngài sẽ đánh tan như khói tan đi,
Như sáp tan chảy trước lửa,
Những kẻ ác sẽ diệt vong trước mặt Đức Chúa Trời.
3 Còn những người công chính sẽ vui mừng,
Hớn hở trước mặt Đức Chúa Trời;
Và họ sẽ vui mừng hân hoan.
4 Hãy ca hát lên Đức Chúa Trời, hãy ngợi ca danh Ngài!
Hãy dọn đường cho Đấng cưỡi trên các bình nguyên,
Danh Ngài là YH (*),
Và hãy hớn hở trước mặt Ngài!
(*) Xem chú thích [02] Xuất Hành 15:2.
5 Cha của những kẻ mồ côi,
Và Đấng Bênh Vực của những người góa bụa,
Là Đức Chúa Trời trong nơi ngự thánh Ngài.
6 Đức Chúa Trời cho những người cô độc ở trong mái ấm,
Đem các tù nhân vào sự thịnh vượng (*),
Nhưng những kẻ phản nghịch sẽ cư ngụ ở nơi khô cằn.
(*) Có thể dịch: “Đem các tù nhân bị xiềng xích ra”. Từ này xuất hiện duy nhất một lần trong Kinh Thánh, khó xác định nghĩa.
7 Đức Chúa Trời, khi Ngài xông pha trước mặt dân Ngài,
Khi Ngài diễu hành qua hoang mạc,
(Sê-la)
8 Đất chấn động, các tầng trời sụp xuống trước mặt Đức Chúa Trời,
Chính Si-nai, trước mặt Đức Chúa Trời,
Là Đức Chúa Trời của Is-ra-ên.
9 Đức Chúa Trời, Ngài đổ mưa dồi dào lên sản nghiệp Ngài,
Và nó mỏi mòn thì Ngài vững lập lại nó.
10 Các sinh vật Ngài ngự trong nó,
Ngài đã chuẩn bị với sự tốt lành Ngài cho người nghèo hèn, Đức Chúa Trời.
11 Chúa ban lời ra,
Đoàn người đem tin thật lớn:
12 “Các vua của các đạo quân chạy trốn, chạy trốn rồi!”
Người ở nhà cũng phân chia chiến lợi phẩm:
13 Các cánh bồ câu dát bạc,
Và lông nó bằng hoàng kim,
Dù các ngươi có nằm giữa các cọc chuồng.
14 Khi Đấng Toàn năng rải các vua trên nó,
Như tuyết xuống Sanh-môn.
15 Núi của Đức Chúa Trời như núi Ba-san,
Một núi cao như núi Ba-san.
16 Sao các ngươi lườm nguýt, các núi cao,
Núi Đức Chúa Trời muốn cư ngụ tại nó?
Thật, YHWH sẽ ngự lại vĩnh viễn.
17 Chiến xa của Đức Chúa Trời hàng vạn, hàng ngàn,
Chúa ở giữa chúng, như ở Si-nai trong nơi thánh vậy.
18 Ngài đã lên cao,
Đem theo tù nhân bị bắt,
Nhận quà tặng vì loài người,
Thật, cả những kẻ phản nghịch,
Để YH (*) Đức Chúa Trời cư ngụ (**).
(*) Xem chú thích [02] Xuất Hành 15:2.
(**) Tức là để Ngài cư ngụ được với loài người. Có lẽ những câu này nói về Đấng Christ thăng thiên về trời, đem theo những người đã từng bị Ma Quỷ cầm tù trong mồ mả ([01] Ma-thi-ơ 27:52,53), nhận Thánh Linh từ Đức Chúa Trời để ban xuống cho loài người.
19 Chúc tụng Chúa,
Ngày ngày nạp đầy chúng con,
Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi chúng con.
(Sê-la)
20 Đức Chúa Trời chúng con là vị Thần của sự cứu rỗi,
Và sự thoát chết thuộc về Chúa YHWH.
21 Nhưng Đức Chúa Trời sẽ đánh đầu những kẻ thù Ngài,
Đầu tóc của những kẻ bước đi trong tội ác mình.
22 Chúa đã phán rằng: “Từ Ba-san, Ta sẽ phục hồi,
Ta sẽ phục hồi từ các đáy biển sâu.
23 Để chân các con,
Lưỡi của những con chó các con
Nhúng vào máu của các kẻ thù theo phần của mình.”
24 Người ta đã thấy đường lối Ngài, Đức Chúa Trời,
Là đường lối Đức Chúa Trời của con,
Là Vua của con, trong nơi thánh.
25 Các ca sĩ đi trước, các nhạc sĩ theo sau,
Những thiếu nữ đánh trống cơm ở giữa.
26 Trong các hội chúng, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời,
Là YHWH, từ nguồn suối của Is-ra-ên.
27 Ở đó là Bên-gia-min nhỏ nhất với thủ lĩnh họ,
Các lãnh đạo Giu-đa và hội nhóm họ,
Các lãnh đạo Sa-bu-lôn, các lãnh đạo Nép-ta-li.
28 Đức Chúa Trời ngươi đã truyền sức lực ngươi,
Đức Chúa Trời, hãy củng cố điều Ngài đã làm cho chúng con.
29 Từ đền thờ Ngài ở Giê-ru-sa-lem,
Các vua sẽ đem cống vật lên Ngài.
30 Hãy quở trách các sinh vật của lau sậy,
Đàn bò đực với bò con của các dân,
Để người ta hạ mình với những nén bạc,
Hãy đánh tan các dân hiếu chiến.
31 Các đặc sứ sẽ đến từ Ai Cập,
Cút sẽ đưa tay mình lên Đức Chúa trời.
32 Các vương quốc của đất, hãy ca hát lên Đức Chúa Trời!
Hãy ngợi ca Chúa!
(Sê-la)
33 Lên Đấng cưỡi trên các tầng trời của các tầng trời cổ xưa,
Kìa, Ngài sẽ phát tiếng Ngài, là tiếng hùng mạnh.
34 Hãy dâng sức mạnh lên Đức Chúa Trời,
Sự uy nghiêm Ngài ở trên Is-ra-ên
Và sức mạnh Ngài ở trong mây.
35 Đáng kính sợ thay Đức Chúa Trời trong nơi thánh Ngài.
Đức Chúa Trời của Is-ra-ên,
Ngài ban sức mạnh và quyền năng cho dân sự,
Chúc tụng Đức Chúa Trời!