Thi Ca – Chương 66
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
(Bài hát Thi Ca cho nhạc trưởng)
1 Cả trái đất hãy reo mừng Đức Chúa Trời!
2 Hãy ngợi ca vinh quang của danh Ngài,
Hãy tôn vinh ca ngợi Ngài.
3 Hãy thưa với Đức Chúa Trời: “Các công việc Ngài kinh khiếp thay!
Bởi sức mạnh vĩ đại của Ngài, các kẻ thù Ngài sẽ khúm núm với Ngài.
4 Cả trái đất sẽ thờ lạy Ngài và ngợi ca Ngài,
Họ sẽ ngợi ca danh Ngài.”
(Sê-la)
5 Hãy đến và xem các công việc của Đức Chúa Trời:
Hành xử thật đáng kính sợ với con cái loài người.
6 Ngài đổi biển cả ra khô cạn;
Người ta đi bộ qua sông,
Tại đó chúng con vui mừng nơi Ngài.
7 Đấng cai trị bằng quyền năng mình mãi mãi
Mắt Ngài xem xét các nước;
Những kẻ phản nghịch chớ tôn cao mình.
(Sê-la)
8 Các dân hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta!
Hãy làm cho tiếng ca ngợi Ngài vang vọng!
9 Đấng giữ linh hồn chúng ta sống,
Và chẳng để chân chúng ta trượt ngã.
10 Vì Ngài thử thách chúng con, Đức Chúa Trời!
Ngài tinh luyện chúng con như tinh luyện bạc.
11 Ngài đem chúng con vào bẫy lưới,
Chất gánh nặng lên hông chúng con.
12 Ngài cho người ta cưỡi lên đầu chúng con;
Chúng con đi qua lửa và qua nước,
Và Ngài đem chúng con ra sự trù phú.
13 Con sẽ đến nhà Ngài với các tế lễ thiêu,
Con sẽ trả cho Ngài những lời hứa nguyện của con,
14 Mà môi con đã mở và miệng con đã nói,
Khi con ở trong cảnh gian truân.
15 Con sẽ dâng lên Ngài những tế lễ thiêu béo tốt,
Với hương thơm chiên đực.
Con sẽ dâng bò đực với dê đực.
(Sê-la)
16 Hãy đến và nghe,
Tất cả những người kính sợ Đức Chúa Trời,
Và tôi sẽ thuật lại điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi.
17 Tôi kêu cầu Ngài với miệng mình,
Và Ngài được tôn cao bởi lưỡi tôi.
18 Nếu tôi ngó đến điều vô pháp trong tim mình,
Chúa sẽ chẳng nghe đâu.
19 Đức Chúa Trời thật có nghe;
Ngài đoái đến tiếng cầu nguyện tôi.
20 Chúc tụng Đức Chúa Trời,
Đấng chẳng cất bỏ lời cầu nguyện con,
Và lòng nhân từ Ngài khỏi con!