Thi Ca – Chương 64

(Thi Ca của Đa-vít cho nhạc trưởng)

1 Đức Chúa Trời, hãy nghe tiếng con trong lời than thở con,

Hãy gìn giữ mạng sống con khỏi sự đe dọa của kẻ thù.

2 Hãy giấu con khỏi âm mưu của kẻ ác,

Khỏi bè lũ những kẻ làm điều vô pháp,

3 Là những kẻ mài lưỡi mình như thanh gươm,

Giương tên mình là lời đắng,

4 Để bắn lén người trọn vẹn,

Thình lình bắn người và chẳng sợ hãi.

5 Chúng khích lệ mình về điều ác,

Bàn tính để chôn lưới bẫy,

Chúng bảo, ai sẽ thấy được chúng!

6 Chúng bới móc những tội ác,

Hoàn thành việc bới tìm moi móc,

Cả nội tâm con người lẫn trái tim đều thật thâm hiểm!

7 Nhưng Đức Chúa Trời sẽ bắn tên vào chúng,

Thương tích chúng sẽ đến thình lình,

8 Và lưỡi chúng sẽ vấp phạm lên chúng,

Mọi người thấy chúng đều sẽ chạy đi.

9 Và cả loài người đều sẽ kính sợ,

Và sẽ thuật lại công việc của Đức Chúa Trời

Và suy ngẫm những việc của Ngài.

10 Người công chính sẽ vui mừng nơi YHWH và ẩn náu nơi Ngài,

Và mọi người trái tim ngay thẳng đều sẽ ngợi ca.