Thi Ca – Chương 56

(Thơ của Đa-vít cho nhạc trưởng theo điệu “Bồ câu viễn xứ”, khi người Phi-li-tin bắt ông tại Gát)

1 Hãy thương xót con, Đức Chúa Trời!

Vì loài người nuốt chửng con;

Cả ngày tranh chiến và áp bức con.

2 Các kẻ thù con suốt ngày ăn nuốt,

Vì những kẻ tranh chiến với con thật nhiều, Đấng Tối Cao!

3 Ngày con sợ hãi, con sẽ tin tưởng nơi Ngài.

4 Nơi Đức Chúa Trời, con sẽ ca ngợi lời Ngài;

Nơi Đức Chúa Trời, con sẽ tin cậy.

Con sẽ không sợ hãi xác thịt sẽ làm gì được con.

5 Suốt ngày chúng bắt bẻ lời lẽ của con,

Mọi mưu tính của chúng đều chống lại con cho điều dữ.

6 Chúng tụ họp lại, rình rập,

Chúng theo dõi gót chân con,

Như khi rình chờ mạng sống con.

7 Chúng sẽ thoát được bằng sự vô pháp ư?

Trong giận dữ, hãy hạ bệ các dân, Đức Chúa Trời.

8 Ngài đếm các bước lưu lạc của con:

Ngài bỏ nước mắt con vào lọ Ngài,

Chẳng phải ở trong sổ Ngài sao?

9 Bấy giờ các kẻ thù con sẽ thối lui,

Trong ngày con kêu cầu,

Con biết điều này vì Đức Chúa Trời ủng hộ con.

10 Nơi Đức Chúa Trời con sẽ ca ngợi Lời;

Nơi YHWH con sẽ ca ngợi Lời.

11 Nơi Đức Chúa Trời, con sẽ tin cậy,

Con sẽ không sợ hãi loài người sẽ làm gì được con.

12 Các lời thề nguyện Ngài ở trên con, Đức Chúa Trời,

Con sẽ trả những sự chúc tạ lên Ngài.

13 Vì Ngài đã giải cứu linh hồn con khỏi cái chết,

Chẳng phải chân con khỏi vấp ngã

Để bước đi trước mặt Đức Chúa Trời,

Trong ánh sáng của những kẻ sống (*) ư?

(*) Hoặc “sự sống”.