Thi Ca – Chương 53

(Huấn ca của Đa-vít cho nhạc trưởng, theo điệu “Ma-ha-lát”)

1 Thằng ngu nói trong tâm mình: “Chẳng có Đức Chúa Trời đâu!”

Chúng đều đồi bại, làm điều ác ghê tởm;

Chẳng có ai làm điều lành.

2 Đức Chúa Trời từ trên trời nhìn xuống con cái loài người

Để xem có ai khôn ngoan, tìm cầu Đức Chúa Trời chăng.

3 Tất cả họ đều quay đi, cùng nhau bị đồi bại;

Chẳng có ai làm điều lành,

Chẳng có dù chỉ một.

4 Những kẻ làm điều vô pháp đều không nhận biết

– Những kẻ ăn nuốt dân Ta như ăn nuốt bánh –

Chẳng kêu cầu Đức Chúa Trời.

5 Ở đó, chúng kinh hoàng khiếp sợ,

Nơi chẳng có sự khiếp sợ.

Vì Đức Chúa Trời rải hài cốt của kẻ đóng trại vây ngươi,

Ngài hạ nhục, vì Đức Chúa Trời đã chê bỏ chúng.

6 Giá như sự giải cứu Is-ra-ên ra khỏi Si-ôn!

Khi Đức Chúa Trời đảo ngược cảnh lưu đày của dân Ngài,

Gia-cốp sẽ mừng rỡ, Is-ra-ên sẽ hân hoan!