Thi Ca – Chương 49
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
(Thi Ca cho nhạc trưởng, cho con cháu Cô-ra)
1 Mọi dân tộc hãy nghe điều này;
Mọi cư dân thế gian, hãy lắng tai.
2 Cả các con trai của A-đam lẫn các con trai của loài người (*),
Người giàu có và kẻ túng thiếu cùng nhau.
(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 6:4. Đây do vậy là hai nhóm người: những người thờ kính Chúa và những người không thờ kính Ngài. Nhiều bản dịch lại dịch theo ý mà các dịch giả tự hiểu chứ không chịu dịch sát theo từng từ ngữ, nên dịch sai thành “những người hạ lưu và những người thượng lưu”.
3 Miệng tôi sẽ nói điều khôn ngoan,
Và sự suy ngẫm của tâm tôi là sự thông hiểu.
4 Tôi sẽ nghiêng tai mình đến châm ngôn;
Tôi sẽ mở câu đố mình bằng đàn hạc.
5 Sao tôi sợ hãi trong ngày tai họa,
Sự gian ác của những kẻ tiếm vị tôi vây phủ tôi?
6 Những kẻ tin cậy vào tài sản mình,
Và khoe khoang về sự dư dật của của cải mình:
7 Chẳng người nào chuộc được anh em
Chẳng trả được cho Đức Chúa Trời giá đền chuộc người.
8 Và sự cứu chuộc linh hồn họ là quý giá,
Và nó sẽ dứt điểm mãi mãi,
9 Và người sẽ vẫn sống mãi được,
Mà không thấy sự rữa nát.
10 Vì người ta thấy những người khôn ngoan chết,
Kẻ ngu dại và và kẻ đần độn cùng nhau diệt vong,
Và để lại cho những người khác tài sản mình.
11 Trong lòng chúng, nhà cửa chúng sẽ còn mãi,
Chỗ ở chúng sẽ còn đời đời,
Chúng gọi đất đai theo tên mình!
12 Loài người sang quý cũng chẳng còn lại được,
Tương tự như thú vật bị diệt vong mà thôi.
13 Đường lối chúng đây là sự ngu dại của chúng;
Và những kẻ theo sau chúng chấp thuận mồm mép chúng.
(Sê-la)
14 Như gia súc, chúng bị định cho mồ mả,
Cái chết sẽ ăn nuốt chúng.
Và những người ngay thẳng sẽ thống trị trên chúng vào buổi sáng,
Và hình hài chúng sẽ rữa nát trong nơi cư ngụ mình là mồ mả.
15 Nhưng Đức Chúa Trời sẽ cứu chuộc linh hồn tôi khỏi tay mồ mả,
Vì Ngài sẽ tiếp lấy tôi.
(Sê-la)
16 Đừng sợ khi một người trở nên giàu có,
Khi vinh quang nhà người ấy gia tăng.
17 Vì khi người ấy chết sẽ chẳng đem gì theo được,
Vinh quang người sẽ chẳng xuống theo người.
18 Dù người chúc tụng linh hồn mình khi người còn sống;
– Hay người ta có ca ngợi con khi con làm điều lành vì con –
19 Người ấy sẽ đến cùng dòng dõi các tổ phụ mình mãi mãi:
Họ sẽ chẳng thấy được ánh sáng.
20 Con người sang quý mà không hiểu biết,
Tương tự như thú vật bị diệt vong mà thôi.