Thi Ca – Chương 45

(Huấn ca tình ca cho nhạc trưởng theo điệu “Sô-san-nim”, cho con cháu Cô-ra)

1 Trái tim tôi tuôn tràn lời hay;

Tôi ngâm những thứ tôi sáng tác cho vua;

Lưỡi tôi như ngòi bút của văn sĩ tài giỏi.

2 Người đẹp hơn các con trai loài người;

Ân điển được đổ vào môi Người.

Vì vậy Đức Chúa Trời đã ban phước cho Người mãi mãi.

3 Hãy đeo gươm Người vào hông, Đấng hùng mạnh,

Với vinh quang Người và oai nghi Người.

4 Và với oai nghi Người hãy phi tới cách đắc thắng,

Trên lời chân lý, và sự khiêm nhường, công chính,

Và tay phải Người sẽ dẫn dắt Người những việc kinh khiếp.

5 Các mũi tên của Người

Nhọn thấu tim các kẻ thù của Vua;

Các dân tộc gục ngã dưới Người.

6 Ngai của Ngài, Đức Chúa Trời, là mãi mãi và vĩnh viễn,

Vương trượng ngay thẳng là vương trượng của vương quốc Ngài.

7 Người yêu sự công chính và ghét sự gian tà,

Bởi vậy Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Người

Đã xức cho Người dầu vui mừng hơn các bạn Người.

8 Cả y phục Người là mộc dược, và lô hội, nhục quế;

Từ các đền ngà, các đàn chúc mừng Người.

9 Các con gái của các vua ở trong các quý nhân của Người.

Hoàng hậu đứng bên phải Người, trong vàng ròng Ô-phia.

10 Hãy nghe, con gái, và xem xét, và lắng tai con,

Hãy quên dân tộc con và nhà cha của con,

11 Thì Đức Vua sẽ khao khát nhan sắc con,

Vì Người là Chúa của con,

Cũng hãy thờ lạy Người.

12 Và con gái Ty-rơ với lễ vật,

Những người giàu trong dân chúng sẽ khẩn nài mặt con.

13 Con gái của Vua toàn vinh hiển ở trong,

Y phục nàng bằng vàng khảm.

14 Nàng sẽ được dẫn đến Đức Vua trong áo thêu,

Các trinh nữ bạn nàng sau nàng được đem đến Người.

15 Họ sẽ được dẫn vào cung Vua

Trong vui mừng và hân hoan.

16 Các con trai Người sẽ thay thế các tổ phụ Người,

Người sẽ lập họ làm những người cai trị trên khắp đất.

17 Tôi sẽ làm cho danh Người được ghi nhớ trong mọi thế hệ và thế hệ,

Vì thế các dân tộc sẽ chúc tạ Người mãi mãi và vĩnh viễn.