Thi Ca – Chương 44
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
(Huấn ca cho nhạc trưởng, cho con cháu Cô-ra)
1 Đức Chúa Trời, chúng con đã nghe vào tai mình,
Các tổ phụ chúng con đã thuật lại cho chúng con
Công việc Ngài đã làm trong những ngày của họ
Trong những ngày xa xưa.
2 Ngài đã đuổi các dân đi bằng tay mình,
Và trồng họ xuống.
Chúa đem điều dữ cho các dân,
Và tống chúng đi.
3 Vì chẳng nhờ gươm mình mà họ thừa hưởng được đất,
Và cánh tay họ đã chẳng cứu họ,
Mà tay phải Ngài, và cánh tay Ngài, và ánh sáng mặt Ngài,
Vì Ngài đã chấp nhận họ.
4 Ngài chính là Vua của con, Đức Chúa Trời!
Hãy truyền sự giải cứu của Gia-cốp.
5 Bởi Ngài, chúng con sẽ húc các kẻ thù chúng con,
Bởi danh Ngài, chúng con giày đạp những kẻ nổi lên chống lại chúng con.
6 Vì con sẽ chẳng tin cậy nơi cung của con,
Gươm của con cũng sẽ chẳng giải cứu con.
7 Vì Ngài đã cứu chúng con khỏi các kẻ thù chúng con,
Và Ngài làm cho những kẻ ghét chúng con bị hổ thẹn.
8 Nơi Đức Chúa Trời, chúng con sẽ khoe khoang cả ngày,
Và danh Ngài, chúng con sẽ chúc tạ mãi mãi!
(Sê-la)
9 Thật Ngài đã vứt bỏ và làm chúng con bị sỉ nhục
Và chẳng xông pha với quân đội chúng con.
10 Ngài quay chúng con trở lui khỏi kẻ thù,
Và những kẻ ghét chúng con cướp đoạt cho mình.
11 Ngài phó chúng con như đàn gia súc làm thức ăn,
Và làm tan lạc chúng con giữa các nước.
12 Ngài đã bán dân Ngài với giá rẻ mạt
Cũng chẳng tăng giá họ.
13 Ngài đặt để chúng con làm sự sỉ nhục với những người lân cận chúng con,
Sự chê cười và chế nhạo với kẻ ở chung quanh chúng con.
14 Ngài đặt để chúng con làm tục ngữ giữa các nước,
Cái lắc đầu giữa các dân,
15 Cả ngày sự bối rối con ở trước mặt con
Và nỗi hổ mặt con bao phủ con,
16 Vì tiếng kẻ sỉ nhục và kẻ báng bổ,
Vì kẻ thù và kẻ báo thù.
17 Toàn bộ việc này đã đến với chúng con,
Nhưng chúng con không quên Ngài.
Chúng con cũng không trí trá giao ước Ngài.
18 Tâm chúng con không thối lui,
Các bước chúng con cũng không lạc khỏi nẻo Ngài.
19 Dù Chúa đã chà nát chúng con trong chỗ của rắn,
Và bao phủ trên chúng con bằng bóng chết.
20 Nếu chúng con có quên danh Đức Chúa Trời chúng con
Và giơ bàn tay chúng con lên thần lạ,
21 Đức Chúa Trời sẽ không điều tra ra việc này sao?
Vì Ngài biết các bí mật của trái tim.
22 Thật, vì Ngài chúng con bị giết hại cả ngày,
Chúng con bị kể như gia súc bị làm thịt.
23 Hãy tỉnh dậy! Sao Ngài ngủ, Chúa?
Hãy thức dậy, đừng vứt bỏ vĩnh viễn.
24 Sao Ngài ẩn mặt Ngài,
Quên nỗi khốn khổ chúng con và cảnh áp bức của chúng con?
25 Vì linh hồn chúng con sụp xuống đất bụi,
Bụng chúng con bám xuống đất.
26 Hãy trỗi dậy để cứu giúp chúng con;
Và hãy cứu chuộc chúng con vì cớ lòng nhân từ Ngài.