Thi Ca – Chương 42

(Huấn ca cho nhạc trưởng, cho con cháu Cô-ra)

1 Như con nai cái thèm khát khe nước.

Linh hồn con thèm khát Ngài như vậy, Đức Chúa Trời!

2 Linh hồn con khát Đức Chúa Trời,

Là Đức Chúa Trời hằng sống.

Khi nào con sẽ đến

Và sẽ xuất hiện trước mặt Đức Chúa Trời?

3 Nước mắt con đã là bánh của con ngày và đêm,

Khi cả ngày người ta nói với con:

“Đức Chúa Trời của mày đâu rồi?”

4 Con sẽ nhớ những điều này,

Và đổ linh hồn con trong con ra.

Vì con sẽ đi qua giữa đám đông,

Con sẽ đi cùng họ đến Nhà Đức Chúa Trời,

Trong tiếng hân hoan và chúc tạ,

Một đám đông dự lễ.

5 Sao ngươi suy sụp, linh hồn ta,

Và bồn chồn trong ta?

Hãy trông chờ Đức Chúa Trời,

Vì ta sẽ còn chúc tạ Ngài

Sự giải cứu của mặt Ngài!

6 Đức Chúa Trời của con!

Linh hồn con suy sụp trong con;

Vì vậy con sẽ nhớ lại Ngài.

Từ đất Giô-đanh, và từ núi Hẹt-môn, từ gò Mít-sê-a.

7 Vực sâu gọi vực sâu

Trong tiếng của thủy lộ Ngài;

Mọi cơn sóng Ngài và ba đào Ngài đi qua trên con.

8 Ban ngày YHWH truyền phán sự nhân từ Ngài;

Và ban đêm, bài ca Ngài ở cùng con,

Lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời của sự sống con.

9 Con thưa với Đức Chúa Trời Vầng Đá của con:

“Sao Ngài quên con?

Sao con đi buồn thảm

Trong sự áp bức của kẻ thù?”

10 Các kẻ thù con chế giễu con rạn xương cốt con,

Khi chúng nói với con cả ngày:

“Đức Chúa Trời của mày đâu rồi?”

11 Sao ngươi suy sụp, linh hồn ta?

Và sao ngươi bồn chồn trong ta?

Hãy trông chờ Đức Chúa Trời,

Vì ta sẽ còn chúc tạ Ngài,

Là sự giải cứu của mặt ta,

Và Đức Chúa Trời của ta.